Con gái lệch lạc giới tính

Từ khi học cấp III, con gái tôi bỗng thay đổi: cắt phăng mái tóc dài, thay những bộ đầm dễ thương bằng đồ tomboy và đi đứng, phong cách như con trai. Tôi rất lo lắng vì sợ cháu có xu hướng đồng tính.

Tôi cũng nhiều lần trò chuyện với con, tỏ ý mong con như ngày xưa, đừng thay đổi nhiều quá, nhưng con chẳng nghe và tôi càng lo hơn khi thấy cháu đang thần tượng một thí sinh chuyển giới của một cuộc thi âm nhạc. Với những biểu hiện trên, có phải con tôi đang lệch lạc giới tính và tôi phải làm sao để trả cháu về đúng vị trí ban đầu? (Ngocthuan@...)

Chị Ngocthuan mến,

Bất cứ người mẹ, người cha nào cũng sẽ rất lo lắng trước những thay đổi bất thường của con, nhất là những thay đổi đó lại liên quan đến sự nghi ngờ lệch lạc giới tính. Với những biểu hiện của con gái chị, có thể cháu đang trong quá trình đi tìm cái tôi của mình. Tuổi dậy thì là tuổi khao khát xác định mình là ai, tương lai mình sẽ ra sao. Tuổi này các cháu cũng hướng sự quan tâm ra bên ngoài gia đình. Nếu thời thơ bé các cháu coi cha mẹ là thần tượng, luôn gần gũi cha mẹ, cần cha mẹ, thì đến giai đoạn dậy thì các cháu thích chơi với bạn bè hơn, thích có thần tượng bên ngoài gia đình, thích khẳng định bản thân bằng những hành động mạnh mẽ…

Con gái lệch lạc giới tính



Những thay đổi của con gái chị là biểu hiện của tâm lý tuổi dậy thì chứ chưa thể kết luận là lệch lạc giới tính. Sở thích ăn mặc đổi từ phong cách này sang phong cách khác cũng là điều bình thường trong hành trình khám phá bản thân, thay đổi hình ảnh bản thân của cháu. Một người chuyển giới hát hay, hoặc rất hợp “gu” với cháu có thể làm cháu nể phục, thần tượng… Điều này chưa nói lên xu hướng tình cảm luyến ái của cháu. Mong chị bình tĩnh quan sát cháu, gần gũi cháu nhiều hơn để cháu có dịp chia sẻ những suy nghĩ sâu kín về tình bạn, tình yêu, về những cú sốc tình cảm đầu đời tác động đến sự thay đổi của cháu, hay thậm chí tâm sự về giới tính của cháu.

Có thể đây là những thay đổi nhất thời, cũng có thể đây là những suy nghĩ nghiêm túc tìm về chính mình, tôi là ai, tôi thuộc giới tính nào? Chị sinh ra cháu nhưng người hiểu cháu nhất chỉ có thể là chính cháu. Cháu thuộc giới tính nào không chỉ phụ thuộc vào cấu trúc cơ thể bên ngoài mà còn là những xu hướng tình dục từ bên trong, những khao khát trở thành ai, và khao khát yêu ai đó (khác giới hay đồng giới). Nhưng dù thế nào cha mẹ cũng lưu ý, không ai tự lựa chọn được giới tính cho mình, càng không cha mẹ nào có thể lựa chọn chính xác giới tính cho con mình, vì đó là điều hoàn toàn tự nhiên.

Con gái chị đang lớn, mọi suy nghĩ của cháu có thể rất độc lập, không muốn cha mẹ can thiệp, nhưng cháu lại cũng rất cần một chỗ dựa tinh thần, một sự động viên, khích lệ, một sự nâng đỡ, tư vấn… của cha mẹ để trưởng thành. Chị rất quan tâm đến con, hãy là nơi con gửi gắm tâm sự mà không sợ sự xét đoán, ngăn cấm… và để con được là chính mình chị nhé!

Theo ThS Phạm Thị Thúy
PNO