Con bị mẹ kế lợi dụng kiếm tiền, tôi phản đối liền bị chồng cũ chỉ trích

(Dân trí) - Nhìn con gái 10 tuổi ngủ say sưa sau một ngày dài mệt nhoài ở phim trường, lòng tôi lại trào dâng một cảm giác xót xa khó tả.

Con gái tôi bén duyên với ống kính từ năm lên 6 tuổi. Con từng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả qua vai diễn đứa trẻ mồ côi trên màn ảnh nhỏ và cũng là gương mặt quen thuộc của không ít nhãn hàng thời trang trẻ em. 

Trái với vẻ ngoài hào nhoáng hay sự dạn dĩ trước ống kính mà mọi người thường thấy, con gái tôi ngoài đời vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, thích ôm mẹ nũng nịu và thỉnh thoảng bướng bỉnh những lúc không vừa ý.

Là mẹ, tôi luôn nỗ lực hết mình để bao bọc, giữ cho con có một tuổi thơ bình thường nhất có thể và cẩn trọng trong việc lựa chọn các hoạt động để con tham gia. Vì điều đó mà tôi đã mâu thuẫn với gia đình chồng cũ.

Con bị mẹ kế lợi dụng kiếm tiền, tôi phản đối liền bị chồng cũ chỉ trích - 1

Con gái tôi bị mẹ kế lợi dụng để kiếm tiền (Ảnh minh họa: Knet).

Cuộc hôn nhân của tôi và chồng cũ kết thúc cách đây 3 năm. Tôi giành quyền nuôi con, còn chồng cũ vẫn làm tròn trách nhiệm chu cấp. Chồng cũ của tôi thường đón con sang bên nội chơi vào mỗi dịp cuối tuần.

Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua cho đến khi anh tái hôn cách đây nửa năm. Vợ mới của anh là một phụ nữ trẻ, có chút tiếng tăm trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài xinh xắn và tài ăn nói.

Ban đầu, tôi cũng mừng vì con gái đi chơi về kể rằng cô ấy rất chiều chuộng, thường mua váy áo mới và dẫn con đi ăn những món ngon. Tôi từng mỉm cười tự nhủ, thêm một người yêu thương con mình cũng là một điều tốt, miễn là con được vui vẻ.

Thế nhưng, sự việc dần đi quá giới hạn. Cô ta bắt đầu đăng tải hình ảnh của con gái tôi lên trang cá nhân với mật độ ngày càng dày đặc. Từ những bức ảnh đi dạo phố, đi ăn nhà hàng, cho đến ảnh con bé đang ngồi chơi, tất cả đều được đưa lên mạng kèm theo những dòng trạng thái đầy tình cảm như thể họ là một gia đình ruột thịt khăng khít.

Những bài viết đó thu hút lượng người xem và bình luận rất lớn, bởi lẽ con gái tôi vốn dĩ đã được nhiều người biết đến. Người ta để lại những lời khen ngợi nức nở, ca ngợi tấm lòng người mẹ kế hiền thục, yêu thương con riêng của chồng. Tôi nhắm mắt cho qua, tự an ủi rằng đó chỉ là thói quen chia sẻ cuộc sống của người trẻ.

Nhưng đỉnh điểm là khi tôi phát hiện ra cô ta dùng hình ảnh của con bé để kiếm tiền. Trong một đoạn video đăng trên mạng, con gái tôi khoác trên người bộ váy của một nhãn hàng thời trang mới nổi mà cô ta đang hợp tác. Dưới phần bình luận, cô ta gắn đường dẫn để mọi người vào mua hàng ủng hộ.

Ở góc độ của một người mẹ kiêm người quản lý mọi hoạt động nghệ thuật của con, tôi chưa bao giờ ép con nhận những quảng cáo mà tôi thấy không phù hợp hoặc có thể ảnh hưởng đến hình ảnh trong sáng của con.

Hơn thế nữa, ở góc độ pháp lý và đạo đức, cô ta hoàn toàn không có quyền sử dụng hình ảnh của một đứa trẻ để trục lợi cá nhân, biến con thành công cụ bán hàng khi chưa từng hỏi qua ý kiến của tôi.

Không thể kìm nén sự tức giận, tôi gọi điện trực tiếp cho chồng cũ, yêu cầu gỡ bỏ đoạn video đó ngay lập tức và chấm dứt việc vợ mới của anh sử dụng hình ảnh của con tôi vào mục đích thương mại.

Tôi cứ ngỡ anh sẽ hiểu và đứng về phía con, nhưng không. Anh chép miệng, giọng điệu đầy vẻ trách móc: "Em cứ hay làm quá mọi chuyện lên. Vợ anh thấy con bé mặc đồ đẹp nên quay video lại làm kỷ niệm, sẵn tiện giới thiệu cho mọi người chứ có lừa đảo ai đâu. Em đừng có hẹp hòi như thế!".

Chỉ vài tiếng sau, sự việc nhanh chóng đến tai nhà nội. Mẹ chồng cũ gọi điện mắng tôi té tát. Bà cho rằng tôi đang ghen tị với hạnh phúc mới của con trai bà, rằng tôi cố tình gây khó dễ để chia rẽ tình cảm cha con.

"Nó quý con bé nên mới khoe, cháu nổi tiếng thì nó hãnh diện. Cô làm mẹ mà không biết mở lòng, cứ giữ khư khư. Người ta cho con cô ăn ngon, mặc đẹp, cô không biết ơn thì thôi lại còn dọa dẫm. Cô khắt khe, khó tính và cay nghiệt như thế, bảo sao chồng không chịu nổi".

Câu nói của bà khơi lại vết thương từ cuộc ly hôn mà tôi tưởng mình đã chữa lành. Không chỉ có gia đình chồng, một vài người quen chung của chúng tôi khi biết chuyện cũng xì xầm bàn tán.

Họ không hiểu được bản chất câu chuyện. Dưới góc nhìn của họ, mẹ kế như cô ta có tấm lòng bao la, còn người mẹ ruột như tôi mang tâm lý của một kẻ thất bại trong hôn nhân, hằn học với người mới. Mọi tội lỗi, mọi sự nhỏ nhen bỗng chốc đổ hết lên đầu tôi.

Tôi tự hỏi, liệu tôi có sai không? Tôi chỉ muốn bảo vệ hình ảnh và tuổi thơ của con, không muốn con trở thành công cụ kiếm tiền hay đánh bóng tên tuổi cho bất kỳ ai.

Trẻ con là những tờ giấy trắng, và một cô bé tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm lại càng mỏng manh, dễ bị tổn thương trước những toan tính của người lớn. Tôi không muốn con thiếu thốn tình cảm và cắt đứt với nhà nội nhưng cũng không đành lòng nhìn con bị lợi dụng. Tôi phải làm sao để trọn vẹn đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!