Cơn ác mộng đến từ tình cũ của hơn 20 năm về trước

(Dân trí) - Vì bạn trai cũ đeo bám, Philomena đã bị đuổi việc 3 lần liên tiếp. Chồng cô cũng khổ sở vì thường xuyên bị cáo buộc phạm tội vô căn cứ.

Cuộc sống của Philomena trở nên khốn khổ vì người bạn trai cũ
Cuộc sống của Philomena trở nên khốn khổ vì người bạn trai cũ

Sáu tháng sau khi kết hôn, Philomena Willetts sinh con gái, hạnh phúc bên chồng và có một căn nhà mới ở vùng ngoại ô. Những tưởng cuộc sống của Philomena đã không thể viên mãn hơn thì chồng cô lại bất ngờ bị cáo buộc nghiện ma túy, trộm cắp và phạm tội ấu dâm.

Nguyên do là bạn trai cũ của Philomena - David Brett - đã gửi email bôi nhọ đến khoảng 3.000 người quen biết, bao gồm cả đồng nghiệp và bạn làm ăn của người chồng. Cuối mỗi bức email, hắn ta cũng công khai ký tên mình. Không dừng lại ở đó, David còn bắt đầu bôi sơn lên xe ô tô của Philomena, đập vỡ cửa sổ nhà mẹ cô rồi tuyên bố với bạn bè, đồng nghiệp rằng Philomena là một kẻ trộm và phạm tội tình dục.

Trước sự đeo bám của bạn trai cũ, bà mẹ đã phải bỏ công việc cố vấn tài chính và hai công việc khác, liên tiếp chuyển nhà 3 lần. Philomena cũng gần như bị suy nhược thần kinh.

Bề ngoài, David là một nhân viên tiếp thị thông minh và đáng tin cậy
Bề ngoài, David là một nhân viên tiếp thị thông minh và đáng tin cậy

Đến năm 2005, David Brett mới bị bắt rồi bị buộc tội trước tòa án Leeds Magistrates. Tuy nhiên sau đó, các bác sĩ lại chẩn đoán David mắc chứng rối loạn ảo giác dai dẳng nên chuyển hắn sang điều trị tại bệnh viện tâm thần.

Tuần trước, David được cho là đã khỏi bệnh và có thể tham dự phiên tòa xét xử. Hắn thừa nhận mọi tội danh, bị kết án 41 tháng tù giam nhưng cuối cùng được giảm án và sẽ được thả ra sau 3 tháng ngồi tù. Biết được án phạt này, Philomena cảm thấy vô cùng bức xúc.

“Tôi cảm thấy vô cùng tức giận. David sẽ được tự do trong vài tháng và tôi không tin rằng hắn đã được cải tạo hoặc khỏi bệnh. Tôi đã nhìn thấy hắn ta tại tòa và bệnh của hắn có vẻ còn nặng hơn. Bạn có thể xoa dịu một con chó điên nhưng không thể chữa trị cho nó được. Tôi ngờ rằng khi được thả ra, David sẽ giận dữ và tìm mọi cách trả thù tôi. Tôi biết hắn có thể làm gì và sợ hãi trước điều đó”, Philomena chia sẻ.

Bà mẹ 43 tuổi cho biết mình đang ở bên bờ vực suy sụp tinh thần, rất có thể sẽ mắc vấn đề về thần kinh một lần nữa. Trong 6 năm bị đeo bám, Philomena đã liên tục được kê cho dùng thuốc chống trầm cảm liều cao. Những người thuê cô cũng bực bội vì sự quấy rầy của David nên đều yêu cầu Philomena rời bỏ công việc. Bà mẹ thậm chí còn nghĩ đến chuyện chạy trốn cùng con gái đến một đất nước khác.

Philomena sợ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm nếu David được thả ra
Philomena sợ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm nếu David được thả ra

Philomena gặp David lần đầu tại đại học Leeds, khi mới 19 tuổi. Cả hai cùng học chung lớp kinh doanh và Philomena đã bị ấn tượng bởi sự hăng hái, ga lăng của David. Cặp đôi hẹn hò được 6 tháng thì Philomena dần nhận thấy bạn trai có những hành vi hung dữ kỳ lạ, ngoài ra còn liên tục cố gắng kiểm soát người yêu nên chia tay.

Trà Xanh
Theo Dailymail