Câu chuyện thật của tôi:

Có phải vì công việc quá bận mà mình phải chia tay?

(Dân trí) - Tôi và em yêu nhau đã lâu, một tình yêu thật đẹp với bao dự định, ước mơ, để rồi đến một lúc em nói công việc của em bận quá, không còn thời gian để quan tâm đến anh nữa... Và mình phải chia tay?

Tôi là một khách hàng lớn của công ty em, còn em là kế toán trưởng công ty. Mối quan hệ bình thường trong công việc, những buổi đi chơi xã giao dần dần đã làm chúng tôi cảm thấy mến nhau... rồi yêu nhau tự lúc nào không hay.

Tình yêu của chúng tôi thật đẹp. Nhũng điều nhỏ nhất, kỳ nhất... chúng tôi cũng nói và chia sẻ cùng nhau. Một ngày không được gặp nhau thì cứ như làm chúng tôi mất hết cả lý trí, không muốn làm bất cứ việc gì nữa...

Mặc dù khi mới yêu nhau chúng tôi đã thống nhất các quan điểm của nhau về mọi mặt, thế nhưng thời gian trôi đi và tình yêu dành cho nhau cảm giác như đã no đủ cũng là lúc phát sinh những mâu thuẫn với nhau. Em lấy lý do là công việc của em ngày càng bận rộn mà không còn thời gian để quan tâm đến tôi nữa. Những tin nhắn hỏi thăm nhau, những cuộc điện thoại rồi những buổi đi chơi cùng nhau cũng thưa dần.

Tôi bảo em có chuyện gì khó khăn cần chia sẻ, giúp đỡ thì anh luôn mong muốn và luôn sẵn sàng... Nhưng em cũng chẳn cần và em đi chơi cùng bạn bè để chia sẻ với họ. Tôi hỏi tại sao em không nói với tôi thì em nói có nhưng việc mà em không thể chia sẻ với người yêu được mà chỉ có thể chia sẻ với bạn!

Tôi cũng nén nhịn để không làm em phải bực mình. Tưởng rằng sự cố gắng quan tâm của tôi sẽ làm em bớt gánh nặng hơn và thương yêu tôi như lúc đầu. Nhưng tôi càng quan tâm thì em lại nói làm em khó chịu và không muốn đón nhận, em muốn tôi để em được tự do thoải mái.

Cứ như vậy, ngày 14/2 rồi ngày 8/3 tôi đều sốt sắng tìm tặng cho em những món quà độc đáo và giành cho em sự bất ngờ. Nhưng em cũng không muốn đón nhận điều đó, tôi hẹn em đi chơi như bao người yêu nhau khác thì em nói mệt mỏi, và em hẹn bạn trai học cùng đi chơi để không phải mệt mỏi.

Tình yêu và tính cách của em buồn cười quá.Sự thay đổi của em làm tôi không sao hiểu nổi, em không nói rõ mọi điều với tôi ngoài câu quen thuộc "công việc của em bận quá".

Đến bây giờ tôi và em chẳng còn muốn quan tâm đến nhau nữa ngay cả việc nhắn tin hay gọi điện cũng chẳng còn mà vẫn chưa rõ ràng được với nhau. Chẳng lẽ công việc của em đã làm tình yêu của mình như thế này sao em?

VBTS

(Nội dung do độc giả gửi đến, toà soạn giữ quyền biên tập. 
Hãy chia sẻ câu chuyện thật của bạn với mọi người
tại đây )