Chuyện vui gia đình mùa dịch covid-19:

Có phải cha con ruột?

(Dân trí) - Từ bé đến giờ, đầy người vỗ vào mặt Ke và ba Kỷ đua đòi: Về nói bà Hậu khai ra đi, chứ chẳng phải cha con ruột!

Kiểu thì là ông đẹp trai, giỏi giang, hiền lành, nhỏ nhẹ, tử tế, đàng hoàng, nhút nhát, cẩn thận, tỉ mỉ... Ke thì, nhan sắc có hạn, lầy lội vô biên mà hễ nói đến tiền là không thò ra dù một cắc.

Mỗi lần vậy, chẳng hiểu ông bất mãn hay tỏ vẻ, cười móm mém: "Trứng lọt vào ổ nhà ta là của ta".

Băn khoăn, vướng mắc đó nó dúng dính trong lòng cha và con bao nhiêu năm qua.

Có phải cha con ruột? - 1

Ảnh từ facebook nhân vật.

Nhiều lần ba với con đùn đẩy nhau mon men đến quỳ gối cạnh mẹ Hậu đỏng đảnh, mở lời: "Con có phải con đẻ của...?". Chưa hết câu đã bị mẹ chửi không còn đường chạy.

35 năm trời, cuối cùng đã có câu trả lời.

Trưa ba Kỷ từ Hà Nội gọi điện vô cho Ke, đề nghị: "Mua vé máy bay cho ba đi Sài Gòn ngay!".

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì ông hí ha hí hửng:

- Mấy nay ta nghĩ kỹ rồi. Vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Sài Gòn chỉ có hơn 1 triệu đồng. Vô đến Sài Gòn ta được cách ly, nuôi ăn ở 14 ngày. Sau ta lại ra Hà Nội, lại được cách ly nuôi ăn ở 14 ngày nữa...

Mẹ ơi, con dập đầu tạ lỗi với mẹ đây. Lâu nay lòng con nghi oan cho mẹ.

Facebook Phan Thị Hoài Nam

Giai đoạn cách ly toàn xã hội đã chứng kiến không ít xáo trộn đáng yêu trong sinh hoạt gia đình. Với bạn thì sao? Hãy kể cho chúng tôi nghe về những câu chuyện vui, dở khóc dở cười của gia đình bạn thời "cô Vy" bằng cách nhập nội dung vào phần "Bình luận" dưới mỗi bài viết nhé!