Có chồng “lỡ dại”

Sau gần một năm cật lực làm thêm để kiếm tiền nuôi vợ con riêng, anh Khoa thấy cực khổ quá đành ngoan ngoãn thú tội trăng hoa với vợ...

Chuyện bắt đầu từ một lần trót dại của anh, và cô bồ lại nhất định bắt anh phải có “trách nhiệm” với 2 mẹ con.

 

Anh Khoa bảo: “Thuốc lá không dám hút, hội nhậu không dám tham gia. Tiền lương thì phải đưa vợ giữ, còn tiền vợ đưa tiêu vặt thì phải gom góp lo cho bồ” (đấy là chưa kể, anh Khoa phải nhận việc làm thêm tối ngày để kiếm tiền bù vào khoản “lỡ làng”).

 

Sức cùng lực kiệt, anh Khoa nước mắt ngắn dài, thú thật với vợ: “Em làm cách nào cứu anh với. Không thế này anh chết mất”.

 

Cùng cảnh có chồng “lỡ dại”, suốt 5 năm nay, chị Hà luôn phải bận bịu chăm sóc cho cậu con riêng của chồng. Chị kể, anh chồng chị “léng phéng” với một bà góa già. Lúc mọi chuyện vỡ lở, bà này nhất quyết đòi anh chị vài nghìn đô để sang nước ngoài, làm ăn cùng cô em ruột. Tất nhiên, chị đành cắn răng nhận trách nhiệm chăm sóc con riêng của chồng.

 

Khổ nhất là khi thêm con, mất tiền, anh chồng chị Hà lại quay sang than trách: “Sao hồi trước, em không tìm cách quản lý anh cho chặt vào”.

 

Linh (TP Đà Nẵng) còn khổ hơn vì sở hữu ông chồng nhát chết. Chơi gái thì giỏi đến khi “gái quấy” thì tìm cách trốn.

 

Linh cho biết, cuối tuần là cô bồ của Dũng, chồng Linh, vác cái bụng bầu to vượt mặt (đi cùng với bố mẹ ruột), gõ cửa ầm ầm đòi gia đình Linh “phải có trách nhiệm”. Đau nhất là cô ả quyết liệt đòi đứng tên nửa mảnh đất mà Dũng đang sở hữu trong thành phố. Quái chiêu hơn, vì cô ta còn chìa trước mặt Linh tờ giấy có chữ kí, Dũng đồng ý chia thừa kế nửa mảnh đất trên cho con riêng (còn đang nằm trong bụng mẹ). Linh hỏi chồng, anh chỉ khẩn khoản: “Em giúp anh giải quyết đi. Anh đau đầu lắm rồi”.

 

Năm lần bảy lượt, Linh cùng mẹ chồng sang nhà cô ả thương lượng để tìm cách bồi thường bằng vài trăm triệu tiền mặt. Nhưng cô này chỉ đòi được sở hữu đất… Nếu không, cô ta dọa sẽ vác chăn, gối đến cổng nhà Linh “ăn vạ”…

 

Cùng chồng vượt “sóng gió”

 

Không ai khuyến khích việc ngoại tình, nhưng nhiều anh chồng trót lỡ nên đành ngậm ngùi “chia” hậu quả cho vợ. Ở vào hoàn cảnh này, người vợ nên tìm cách dàn xếp chuyện tài chính và đứa con riêng của chồng thật hợp lý.

 

Lúc này, người vợ không lo mất chồng, mà chỉ đau tim vì những đòi hỏi từ phía bồ của chồng… Người vợ nên bình tĩnh đối đầu nếu không muốn chuyện này phá vỡ hạnh phúc gia đình.

 

Trước hết, người vợ nên thẩm tra lại xem thông tin về con riêng của chồng có chính xác không. Tất cả những cô bồ quái chiêu kiểu này thường mang đứa con ra đe dọa, đi kèm với hành động tống tiền trắng trợn.

 

Thứ hai, người vợ nên tìm hiểu ý kiến của chồng và cô bồ về quyết định với tương lai của đứa con riêng. Nếu cô bồ yêu cầu vấn đề tài chính, người vợ nên tìm cách dàn xếp trong khả năng của gia đình mình. Nếu cô bồ đe dọa những hành vi xấc xược hơn, người vợ nên can đảm đối đầu. Suy cho cùng, cô bồ cũng không phải người vợ chính thức nên tất nhiên, cô ta không có quyền can thiệp quá sâu vào gia đình người khác.

 

Mục đích của các cuộc thương lượng lúc này chỉ nên xoay quanh việc chăm nuôi con riêng của chồng. Người vợ có thể nhờ đến sự trợ giúp của người thân để giành phần thắng trong cuộc chiến với bồ của chồng. Nên đề phòng những yêu sách tiếp theo mà cô bồ có thể nghĩ ra.

 

Theo Mẹ và bé

Đọc nhiều trong Tình yêu - Giới tính