Chuyện tình cảm động: Chồng bị ung thư biến dạng mặt, mong vợ yêu ai khác
(Dân trí) - Không muốn trở thành gánh nặng, Khang Khương 2-3 lần đề cập đến chuyện thành toàn cho vợ tìm người khác tốt hơn. Tuy nhiên, Phương Thảo vẫn luôn ở bên chăm sóc chồng.
Đến với tập mới nhất của chương trình Vợ chồng son, MC Hồng Vân và Quốc Thuận cùng lắng nghe câu chuyện của gia đình Cao Phương Thảo (35 tuổi) - Nguyễn Khang Khương (32 tuổi). Hiện tại, họ cùng kinh doanh quần áo và sinh sống tại quận 4, TPHCM.
Trước đây, mỗi người có công việc riêng, sau đó làm chung. Cách đây 11 năm, Khang Khương làm DJ (người chọn và chơi nhạc) ở quán bar. Khi ấy, Phương Thảo có chuyện buồn nên hay đi chơi, nhờ đó mới biết chồng.
Ngay lần đầu gặp, Thảo đã trúng "tiếng sét ái tình" rồi xin số điện thoại. Những ngày sau, cô tốn nhiều tiền để mời các bạn đi vào quán bar cùng mình.
Nói chuyện được hơn một tháng, nhà gái suy nghĩ lại, thấy công việc của nhà trai không an toàn nên cắt liên lạc. Nhưng cô không ngờ rằng, Khang Khương vẫn đợi mình.
Khi gặp lại ở quán bar, Khương chủ động dừng công việc, xuống đứng cạnh Thảo và đề nghị quen nhau. Lúc đó, Thảo mới biết anh luôn tìm kiếm cách để tìm mình nên đồng ý tìm hiểu.
Chồng mắc ung thư sợ trở thành gánh nặng, muốn vợ tìm người mới tốt hơn (Video: Vợ chồng son).
Gia đình nhà trai thấy Phương Thảo làm ăn sớm nên thích và ủng hộ. Tuy nhiên, gia đình nhà gái không đồng ý chuyện tình cảm vì công việc của Khang Khương.
Phương Thảo kể: "Mẹ chồng cùng em dẫn mẹ ruột em vào quán bar xem anh làm để biết công việc của con rể cũng bình thường thôi, đừng suy nghĩ phức tạp. Mẹ vào được 5 phút, bị ép tim nên không chịu nổi, ra bảo: Hai đứa muốn làm gì thì làm".
Từ lúc quen đến khi kết hôn, Phương Thảo - Khang Khương không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Cưới được 4 năm, biến cố bắt đầu xảy ra. Phương Thảo kể, chồng trước kia đẹp trai và có giọng hay. Nửa gương mặt anh bây giờ không còn xương nên nói chuyện không rõ.
Nguyên nhân là Khang Khương bị u ác tính, một dạng kết hợp của ung thư xương và ung thư máu suốt 6 năm nay. Anh đã trải qua 4 lần mổ và mới dùng thuốc được vài tháng.
Vì không đủ can đảm để nói chuyện, Khang Khương từng nhắn tin và thành toàn cho vợ tìm người mới có đủ sức khỏe, lo lắng được cho cô. Đã 2-3 lần, Khang Khương đề cập chuyện này với vợ vì anh không đủ khả năng cũng như sức khỏe.
Vợ "lạnh hết người" vì gương mặt biến dạng của chồng (Video: Vợ chồng son).
Phương Thảo tiếp lời: "Anh cứ suốt ngày nghĩ mình là gánh nặng, vì anh nên em mới thế này, thế kia. Tại sao tới giờ, em vẫn không có chiếc xe đàng hoàng để đi? Anh mới lạc quan từ hôm kỷ niệm 10 năm ngày cưới, khi em nói hết mọi thứ và anh hiểu em".
Cách đây không lâu, cặp đôi kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Nhân dịp này, Khang Khương cầu hôn lại vợ với chiếc nhẫn giấy anh đã tặng. Ngày trước lúc định cưới vợ, Khang Khương đi chọn nhẫn nhưng không đủ tiền.
Sau đó, anh cắt chiếc nhẫn giấy tặng cho vợ, hứa mua chiếc nhẫn khác để đổi lại khi có tiền. Vài năm sau, Khang Khương đã thực hiện được lời hứa của mình nhưng vẫn giữ cặp nhẫn giấy đến 10 năm sau.
Thay vì kể tật xấu, MC Quốc Thuận hỏi về ước muốn của Phương Thảo về chồng. Cô hy vọng chồng sẽ chủ động uống thuốc, ăn uống lành mạnh hơn để cô yên tâm làm việc, lo cho gia đình. Nhiều lần, Phương Thảo phát hiện chồng ăn vụng vì thèm.
Bên cạnh đó, Khang Khương mong vợ nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Cô lo làm việc và chăm sóc cho gia đình nên quên cả giờ tắm. Hay Phương Thảo phải ra ngoài ăn, cũng nhịn thịt bò theo chồng vì sợ anh thèm.

Khang Khương - Phương Thảo đã bên nhau 10 năm và có hai con (Ảnh: Chụp màn hình).
Ngoài ra, Phương Thảo nhận lỗi với chồng từ khi anh bị bệnh. Thời gian đầu, cô chưa thể thích nghi với gương mặt biến dạng của chồng nên thấy sợ, lạnh người khi chồng lại gần. Phương Thảo phải tự nhủ không được làm điều sai với chồng. Nhờ cố gắng nói chuyện mỗi ngày, cặp vợ chồng mới gần nhau hơn.
Khi mổ đến lần thứ 3, Khang Khương bị hoại tử, vết mổ bị thối nên cả nhà không chịu nổi. Bác sĩ yêu cầu phải để như vậy một tháng mới cắt được. Vì thấy tự ti, Khang Khương tự cách ly, một mình ở trong phòng một tháng. Phương Thảo trách bản thân lúc đó chưa cố gắng hơn.
Cô tiếp tục nhận lỗi nổi giận với chồng vì anh không chịu điều trị, do có khả năng bị mù hai mắt. Sau thời gian thuyết phục, Khang Khương đồng ý điều trị và không gặp vấn đề gì. Phương Thảo nghĩ rằng, chồng lúc đó buồn tủi nhưng mình không động viên, an ủi, mà chỉ giận hờn.
Cuối cùng, Phương Thảo nhận mình khó khăn trong chuyện ăn uống của chồng. Nhưng cô không thể dễ tính hơn vì muốn bảo vệ chồng. Dù biết có lỗi, Phương Thảo không thể làm khác được nhưng sẽ cố gắng sửa.