Chuẩn bị cưới vợ, bạn gái cũ bất ngờ gửi một bức ảnh khiến tôi chết lặng
(Dân trí) - Nhìn bức ảnh bạn gái cũ gửi, tôi đã hiểu ra vấn đề nhưng không dám tin đó là sự thật. Nếu biết chuyện sớm hơn, có lẽ đây là niềm hạnh phúc. Oái oăm thay, tôi lại biết chuyện này ngay sát ngày cưới.
Sau 4 năm, khi vết thương do tình cũ gây ra đã lành, tôi quyết định mở lòng để tiến tới hôn nhân. Thùy, vợ sắp cưới của tôi là người đã ở bên, cùng tôi đi qua những tháng ngày khó khăn đó.
Thùy, vốn là con gái một đồng nghiệp của mẹ tôi. Ngày gặp Thùy, tôi còn chìm đắm trong nỗi đau bị bỏ rơi. Linh - người con gái tôi yêu và luôn nói yêu tôi bất ngờ nói chia tay với lý do đã “phải lòng” người đàn ông khác.
Chỉ một tin nhắn như vậy rồi cô ấy cắt đứt mọi liên lạc. Không một lần gặp cuối để nói thật rõ lý do hay một lời chia tay chính thức. Chuyện diễn ra đột ngột khiến tôi suy sụp.
Linh là mối tình đầu, là cô gái khiến tôi đặt trọn trái tim yêu vào đó. Lúc yêu nhau, cô ấy còn mặc cảm mình là trẻ mồ côi, con nhà nghèo không xứng với tôi. Vậy mà cuối cùng, chính cô ấy là người bỏ rơi tôi không hề do dự.
Đối với Thùy, tôi ban đầu không có sự rung động. Nhưng khi một người dành cho bạn quá nhiều sự quan tâm, theo thời gian cũng sẽ khiến trái tim bạn dù cứng như đá cũng sẽ mềm.

Thùy nói với tôi: “Nếu anh chưa quên người ấy, em sẽ đợi anh quên”. Tình yêu của Thùy khiến tôi phải nghiêm túc nhìn nhận lại chính lòng mình. Tôi còn luyến tiếc gì, mong chờ gì ở mối tình cũ ấy mà không trân trọng người con gái thật lòng đang ở bên. Thanh xuân của người con gái có bao nhiêu, mà Thùy thì đã mất 4 năm để chờ tôi mở lòng.
Tôi và Thùy quyết định kết hôn, người vui nhất là mẹ tôi. Bà nói không thể tìm đâu ra một cô gái tốt tính, dịu dàng và hiểu chuyện như vậy. Mẫu con gái như Thùy, sau này làm vợ, làm mẹ đều tốt. Tôi không đong đếm nhiều như vậy. Tôi chỉ biết mình muốn đáp lại tấm chân tình này.
Hai bên gia đình đã gặp mặt bàn chuyện, ngày cưới đã định, ảnh cưới đã chụp. Chuyện tôi sắp kết hôn đã lan ra khắp con ngõ nhỏ, ai gặp cũng hỏi han, chúc mừng. Bản thân tôi cũng hân hoan chờ ngày cuộc sống mình bước sang trang mới.
Rồi vài ngày trước, tôi bất ngờ nhận được một bức ảnh qua zalo được gửi từ một tài khoản lạ. Đó là bức ảnh chụp một bé gái tầm 3 tuổi, gương mặt có nhiều nét thân quen. Không để tôi phải thắc mắc lâu, liền sau đó là tin nhắn: “Bố có muốn gặp con gái không?”.
Tiếp đó, lại một bức ảnh gửi đến, bức ảnh chụp bạn gái cũ của tôi đang bế bé gái ảnh trên. Tôi như đã hiểu ra vấn đề nhưng không dám tin đó là sự thật. Gần 4 năm không liên lạc, giờ Linh cho tôi biết rằng, chúng tôi có một đứa con.
Tôi lập tức gọi điện lại nhưng Linh không nghe máy. Cuối cùng, sau nhiều cuộc gọi nhỡ, Linh nhắn cho tôi một tin hẹn gặp.
Sau khi gặp lại bạn gái cũ, cảm xúc trong tôi vô cùng lẫn lộn. Hóa ra, mấy năm trước, chính mẹ tôi tìm Linh, nói đủ lời cay đắng yêu cầu Linh rời bỏ tôi. Mẹ tôi cho rằng Linh không tương xứng với tôi, lấy tôi chỉ làm tôi khổ. Bà đã tìm cho tôi một đám tốt hơn, xứng đôi vừa lứa hơn, đó chính là Thùy.
Vì tự ái, cô ấy quyết định dứt tình. Sau đó, dù phát hiện có thai, Linh cũng không tìm gặp tôi. Ban đầu cô ấy định bỏ đứa bé, nhưng rồi sợ hãi không dám nên quyết định làm mẹ đơn thân.
Linh nói: “Em định cả đời này cũng sẽ không để anh biết. Nhưng vài hôm trước, em tình cờ nghe thông tin anh sắp cưới vợ. Em đã nghĩ rất nhiều, không biết mình làm như này là đúng hay sai. Nhưng nếu bây giờ không nói ra, em sợ là sẽ không kịp nữa. Trước đây là do em tự ý rời xa anh, còn giấu anh một chuyện lớn thế này. Bây giờ quyết định thế nào là tùy anh. Dù anh lựa chọn thế nào, chỉ cần anh hạnh phúc là được”.
Hôm gặp lại, Linh không dẫn con theo. Cô ấy nói gửi con cho một bà dì ở quê trông hộ để đi làm kiếm tiền nuôi con. Tôi nhìn đi nhìn lại bức ảnh con mình, một phần như không tin nổi, một phần thấy lòng hoang mang, rối bời.
Hơn 3 năm nay tôi sống trong đau khổ vì bị bỏ rơi, nào ngờ Linh cũng chịu nhiều uất ức mà tôi không biết. Tôi còn có một đứa con gái chưa một lần được gọi bố. Nhưng oái oăm thay, khi biết được chuyện này cũng là khi tôi sắp kết hôn. Nếu là sớm hơn, có lẽ đây là niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng bây giờ, chuyện này lại khiến tôi vừa hạnh phúc lại vừa bối rối.
Trong giây phút, tôi cảm thấy giận Linh vô cùng. Nếu cô ấy cho tôi biết mọi chuyện sớm hơn, tôi nhất định sẽ không để cô ấy phải một mình sinh con và nuôi con. Tôi cũng nhất định sẽ có cách để bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng cô ấy đã chọn im lặng rời xa tôi, giấu giếm mọi chuyện.
Mấy năm qua, nỗi đau đã khiến tình cảm tôi dành cho Linh phai nhạt. Dù chưa thật sự đậm sâu, nhưng tôi đã yêu Thùy và muốn cưới Thùy làm vợ. Quyết định kết hôn hoàn toàn bắt nguồn từ tình cảm từ hai phía.
Tôi biết, khi nói ra chuyện này nghĩa là Linh mong muốn tôi lựa chọn, hoặc là Linh và con gái, hoặc là Thùy. Và sau vài ngày suy nghĩ, tôi đã có lựa chọn cho mình. Tôi không quay lại với Linh (dù tôi biết đó là điều Linh đang chờ đợi) nhưng chắc chắn bản thân sẽ có trách nhiệm với con gái của mình.
Điều tôi băn khoăn nhất bây giờ chính là có nên nói chuyện này cho Thùy biết trước khi cưới hay không? Nếu Thùy biết tôi và người cũ có một đứa con, liệu cô ấy có đồng ý kết hôn hay dừng lại?
Nếu tôi đợi kết hôn xong rồi mới tiết lộ chuyện mình đã có con, liệu có phải tôi đã lừa dối Thùy và tước đi quyền lựa chọn của cô ấy?
Đám cưới ngày một đến gần, và tôi vẫn không biết nên chọn cách nào để không làm tổn thương người yêu mình. Xin những người ở ngoài cuộc sáng suốt cho tôi lời khuyên!
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





