Chú rể đến muộn gần 2 tiếng trong lễ cưới, biết lý do tôi lập tức hủy hôn

(Dân trí) - Thời điểm nhà trai xuất hiện muộn hơn 1 tiếng 40 phút so với giờ đón dâu dự định, khuôn mặt ai cũng căng thẳng. Bố chú rể đại diện nhà trai xin lỗi vì sự cố nhưng không nói lý do.

Tôi và Hải yêu gần một năm thì quyết định kết hôn. Hải kém tôi 1 tuổi, điển trai, chững chạc, công việc tốt. Về phần tôi vì mải lo sự nghiệp nên tận 29 tuổi mới gặp Hải rồi yêu luôn. Hải cũng là mối tình đầu của tôi.

Khỏi phải nói tôi mong chờ đám cưới thế nào. Nhưng chọn đúng ngày lành tháng tốt cũng không đem lại cái kết đẹp như tôi mong đợi.

Chú rể đến muộn gần 2 tiếng trong lễ cưới, biết lý do tôi lập tức hủy hôn - 1

Tôi bật khóc trong lễ cưới vì tình huống không thể lường trước (Ảnh minh họa: Pinterest).

Ngày diễn ra lễ cưới, tôi phải dậy từ 4h sáng để trang điểm. Tôi liên tục nhìn điện thoại đợi chồng sắp cưới gọi tới. Bởi vì trước đó chúng tôi đã hẹn nhau sẽ gọi điện, nhắn tin để thông báo tình hình khi nào nhà trai khởi hành, quá trình di chuyển đến đâu cho nhà gái chuẩn bị.

Nhưng kỳ lạ là điện thoại im ỉm. Tôi đỏ mắt trông chờ. Hải không gọi cho tôi bất cứ cuộc nào. Ban đầu tôi giữ ý, chỉ dám nhắn tin, thế nhưng Hải không trả lời. Tôi sốt ruột gọi không biết bao nhiêu cuộc thì Hải mới bắt máy, trả lời rất chung chung: "Mọi người đang chuẩn bị đi".

Đúng giờ đón dâu như dự định mà nhà trai chưa tới, bố mẹ lại giục tôi hỏi xem đoàn rước dâu đi tới đâu, có gặp vấn đề trên đường di chuyển không. Tuy nhiên kể từ lúc đó, Hải tiếp tục không nghe điện thoại.

Thời điểm nhà trai xuất hiện trước ngõ nhà tôi là muộn hơn 1 tiếng 40 phút so với giờ dự định. Bố Hải đại diện nhà trai xin lỗi gia đình tôi vì có sự cố xảy ra nhưng không nói rõ lý do.

Bố mẹ tôi chắc giận nhưng vì giữ thể diện, cộng thêm muốn ngày trọng đại của con gái được êm xuôi nên tỏ thái độ ôn hòa. Tôi thì không chấp nhận bỏ qua dễ dàng như thế.

Tôi gọi Hải vào phòng trong, quyết hỏi đến cùng: "Rốt cuộc gia đình anh gặp phải sự cố gì mà đến cả giờ đón dâu còn sai hẹn?". Với tôi, dù vì lý do gì bên nhà trai cũng phải có trách nhiệm thông báo với gia đình tôi, đó là sự tôn trọng tối thiểu.

Bị tôi tra hỏi gắt, Hải thú nhận vì người yêu cũ tự đi ô tô từ xa tới tham dự hôn lễ nhưng va chạm trên đường, Hải phải đến xử lý. Hiện giờ cô ấy nằm trong bệnh viện, tình hình đã ổn.

Hải giải thích: "Người ta vì mình mà đến, lại gặp chuyện không may giữa đường, dù là ai thì cũng không thể làm ngơ". Hải nhận lỗi do quá bất ngờ, vội vàng nên không để ý điện thoại. Sau khi đưa bạn gái cũ và người bị va chạm vào bệnh viện, anh lập tức quay về nhưng vẫn không kịp giờ như dự tính.

Hải mong tôi bao dung, thông cảm. Bố mẹ cũng khuyên tôi bình tĩnh, việc không may ngoài ý muốn của mọi người. Dù sao Hải cũng không cố ý làm tôi tổn thương. Song, tôi lại không nghĩ vậy.

Tôi là cô dâu, tôi có quyền được là nhân vật chính trong ngày trọng đại của đời mình. Bao công sức chuẩn bị, lo toan, chọn ngày giờ, căng thẳng chăm chút sao cho mình đẹp nhất. Cuối cùng tất cả bị phá hủy chỉ vì bạn gái cũ của chồng gặp chuyện ngoài ý muốn.

Tôi thừa nhận Hải không cố ý, nhưng trong trường hợp này thiếu gì cách xử lý tốt hơn? Chẳng lẽ không có một phút bình tĩnh nào để mở điện thoại gọi cho tôi một cuộc? Chẳng lẽ cả gia đình không còn ai có khả năng thay Hải đi xem tình hình và đưa bạn gái cũ của Hải đến bệnh viện gần nhất?

Đừng trách tôi lòng dạ hẹp hòi. Trong chuyện này tôi không ghen, không giận mới là bất thường đó. Chưa cưới mà đã bị coi nhẹ thế này thì cưới xong còn bị coi thường đến đâu?

Tôi giật khăn voan ra khỏi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không kìm được nức nở. Tôi thông báo không đám cưới nữa. Bố mẹ đẻ khuyên can, bố con Hải xin lỗi, tiếng mọi người tham dự xì xào đều không khiến tôi lay chuyển. Tôi từ chối bước vào cuộc hôn nhân mà trước khi bắt đầu, tôi đã bị chồng cho vào danh sách "loại hai".

Tôi sợ sau này có khi anh ta sẽ viện đủ lý do với tôi để hoàn thành trách nhiệm với người yêu cũ không chừng. Ai đảm bảo cho tôi tương lai sẽ không xảy ra vấn đề tương tự?

Chỉ cần người yêu cũ gặp chuyện không vui, rất có thể anh ta sẵn sàng để tôi tự đi sinh nở một mình, tự lo toan con ốm, tự gánh vác bố mẹ hai bên... Tôi phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của bạn gái cũ anh ta hay sao?

Tôi không còn trẻ nữa nhưng không có nghĩa là tôi mất giá. Vẫn có những người khác phù hợp với tôi hơn. Hoặc cứ cho tôi có thể trở thành gái già, thà ở vậy còn hơn sống với người không biết tôn trọng giá trị của mình.

Mạnh mẽ vậy đấy, nhưng 3 ngày nay tôi không ăn, không ngủ nổi. Nghĩ vừa buồn vừa thương mình, thương bố mẹ. Không biết sau này nghĩ lại, có khi nào tôi sẽ hối tiếc vì mình đã hành động dứt khoát như vậy hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!