Chồng cặp bồ hàng chục năm còn đánh vợ, lừa dối con

Chồng tôi cặp bồ với đứa đáng tuổi con gái mình suốt 10 năm nay. Cách đây 8 năm, tôi đã biết và thông báo với con tôi, với mẹ chồng và các em chồng tôi, song cả nhà không tin chuyện đó là thật.

“Ai hỏi chồng tôi việc đó, ông ấy đều cãi bay cãi biến rằng không bao giờ có. Thậm chí, ông ấy còn bảo cả nhà là tôi mắc bệnh hoang tưởng, nên nghĩ rồi tưởng tượng ra như thế thôi....”, bà Nguyễn Thị Lược, 61 tuổi, ở huyện Hoài Đức (Hà Nội), bức xúc chia sẻ.

Bà Lược cho biết: “Tôi buồn nhất là mẹ chồng chẳng những không thông cảm cho con dâu, mà còn mắng tôi là đổ tiếng ác cho con trai bà, nên tôi bị mẹ chồng ghét bỏ, hắt hủi. Suốt 10 năm qua, nhà tôi sống không yên. Các con tôi tin bố nó thề ngon ngọt: "Bố xuất thân từ gia đình 3 đời dạy học, bố là giáo viên, bố không bao giờ cặp bồ với ai".

Đã một thời gian, mẹ con tôi giận nhau, vì các con đứng về phía bố nó và cho rằng tôi ghen vớ vẩn, làm gia đình mất hạnh phúc.

Tôi phải chịu đựng áp lực gia đình từ nhiều năm nay, cứ mỗi lần chồng tôi và cô bồ điện hoặc nhắn tin cho nhau, gọi tôi là con mụ già khắm khú, khiến tôi ức chế điên lên, vợ chồng lại cãi nhau. Thậm chí, nhiều lần tôi bị ông ấy đánh vì "tội" ghen tuông vớ vẩn.

Chồng cặp bồ hàng chục năm còn đánh vợ, lừa dối con - 1
"Mỗi lúc bắt được ông ta nhắn tin cho cô bồ và gọi tôi là bà già khắm khú, tôi lại tức điên lên, vợ chồng cãi nhau, ông ta lại đánh tôi". Ảnh minh họa

Đầu tháng 12 vừa rồi, ông ấy và cô bồ nhắn tin kêu ca nợ nần chồng chất, tôi chụp lại được đoạn tin nhắn đó và nhờ thám tử tìm danh tính cô kia. Cô ta là nhân viên thư viện của trường cấp 2 ở quê. Cô ấy cũng có chồng con đàng hoàng nhưng lừa dối chồng con, chuyên đi cặp bồ và moi tiền đàn ông...

Khi tôi cho chồng xem kết quả điều tra của thám tử, ông ấy mới nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Tôi cũng đưa đơn ly hôn luôn, ông ấy quỳ xuống xin lỗi tôi, thú nhận đã 10 năm nay cặp bồ với cô ta, xin tôi tha thứ và đừng bỏ ông ấy... vì danh dự gia đình, con cái và vì ông ấy.

Biết được sự thật phũ phàng này, các con tôi đã coi thường bố nó, vì ông ta không những đã lừa tôi mà còn nhẫn tâm lừa dối các con suốt 10 năm qua.

Bây giờ các con tôi lại ủng hộ mẹ, rằng chuyện muốn sống chung với bố nữa hay không là do tôi quyết định. Nếu tôi không thuê thám tử, làm sao ông ấy thừa nhận sự thật này? Liệu tôi có thể tin ông ấy được không, khi mà 10 năm nay ông ấy đã nhiều lần đánh đập tôi chỉ vì tôi ghen vớ vẩn.

Ở cái tuổi đã lên chức ông, bà, chồng tôi cũng đã gần 70 tuổi, tôi có nên tha thứ cho một người chồng đã lừa dối và đầy ải cuộc sống tinh thần của vợ mình suốt 10 năm qua hay không?"

Theo Bảo Vy
Phụ Nữ Việt Nam