Chị chồng lén cho 100 triệu đồng, tôi quyết không nhận vì lý do khó nói

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Vừa ăn cơm xong, chị chồng đã giục tôi đi giặt quần áo. Không ngờ, trong lúc tôi có chút không vui, chị xuất hiện ngay sau lưng và nói...

Sau khi cưới chồng, tôi có bầu ngay nên chồng khuyên tôi nghỉ ở nhà để anh nuôi. Tôi cứ ở nhà dưỡng thai, chăm lo gia đình, nhà cửa. Như vậy, anh vừa không tốn công đưa đón, vừa cảm thấy yên tâm cho an toàn của hai mẹ con.

Bên cạnh đó, tôi cũng nhận ra, công việc của tôi ngồi văn phòng khá đơn giản, mức lương chẳng đáng là bao. Tốt nhất, tôi nên để chồng tập trung lo kinh tế. Sinh con xong, tôi muốn đi làm thì tính sau.

Vậy là tôi nhanh chóng hoàn thành thủ tục xin nghỉ việc để yên ổn ở nhà. Nhiều người khen tôi tốt số. Quả thực, nói gì thì nói, tôi cũng thấy mình khá sướng. Tôi mang tiếng ở nhà, không đi làm nhưng cả nhà chồng vẫn tôn trọng tôi. Trong khi đó, tôi không cần ra ngoài làm việc, lăn lộn kiếm tiền, chỉ ở nhà quanh quẩn cơm nước, con cái, dọn dẹp.

Nói nhàn thì không hẳn nhưng cũng không đến nỗi nào. Bởi chăm con là con của mình. Bố chồng tôi khỏe mạnh, không cần chăm sóc nhiều, ông quý tôi như con gái. Mẹ chồng tôi thì yếu, bị bệnh run chân tay, không tự làm được nhiều việc nên tôi phải lo giặt giũ, cơm nước cho bà.

Chị chồng lén cho 100 triệu đồng, tôi quyết không nhận vì lý do khó nói - 1

Tôi không hài lòng với cách cư xử của chị chồng (Ảnh minh họa: TD).

Bù lại những vất vả của tôi, chồng tôi rất chiều chuộng vợ nên thi thoảng, mặc dù có chút tủi thân, tôi vẫn làm mọi việc với thái độ vui vẻ, nhẹ nhàng. Lâu lâu, chị chồng tôi ở trong Nam ra chơi thăm bố mẹ. Mỗi lần ra về, chị thường ở tình trạng bị say xe, người lả lướt vì mệt mỏi nên chẳng những không giúp được gì, còn khiến tôi phải phục vụ thêm.

Cũng may, chị chồng tôi là người biết điều, hiểu chuyện. Tôi nhớ có lần tôi nấu cơm mang lên phòng cho mẹ chồng, mặc dù đang mệt, chị vẫn cố nhỏm dậy nói để chị cho mẹ ăn, cho tôi bớt vất vả. Lúc tôi ra khỏi phòng, khép cửa lại vẫn còn nghe chị nói với mẹ: "May có em dâu ngoan, coi như gia đình mình có phúc".

Nghe được câu đó, tôi cũng thấy "mát lòng mát dạ". Ít nhất, tôi cảm thấy những cố gắng của mình được ghi nhận. Hôm trước, chị chồng lại từ trong Nam bay ra chơi. Lần này, chị đưa cả chồng và hai con đi cùng nên nhà cửa bỗng nhiên đông đúc. Tôi tất tả lo chợ búa, cơm nước cho cả gia đình, còn không có nhiều thời gian dành cho con gái.

Thế mà khi cả nhà vừa ăn cơm xong, chị chồng đã giục tôi lên giặt quần áo cho sớm. Tôi hơi bất ngờ, trong lòng có chút không vui. Đành rằng, công việc nhà xưa nay toàn mình tôi dọn dẹp, trước sau đống quần áo, kể cả của khách, cũng là việc của tôi. Nhưng cách chị giục tôi lên giặt đồ làm tôi có chút tủi thân, cảm giác mình giống người giúp việc hơn dâu con trong nhà.

Tôi lủi thủi đi lên tầng, gom quần áo bẩn bỏ vào máy giặt. Không ngờ, trong lúc tôi đang lúi húi phân loại quần áo, chị xuất hiện ngay sau lưng làm tôi giật mình.

Chị bảo: "Chị muốn em lên gác để được nói chuyện riêng với em. Chị muốn cảm ơn em thời gian qua vất vả, vừa phải nghỉ việc chăm con, vừa phải chăm sóc bố mẹ thay phần của anh chị.

Đây là 100 triệu đồng tiền riêng của chị. Chị tặng em 50 triệu đồng, nhận cho chị vui. 50 triệu đồng còn lại, chị biếu bố mẹ nhưng cũng đưa em để em tự chủ động lo chi tiêu, thay phần chị chăm sóc bố mẹ là chị vô cùng biết ơn rồi".

Tôi bị bất ngờ và bối rối nên nhất quyết không dám nhận tiền chị đưa. Tôi cảm ơn lòng tốt của chị, biết nghĩ cho tôi. Nhưng bên cạnh đó, tôi lại thấy có chút tủi thân, thấp kém. Giá như tôi cũng đi làm, có công việc, có thể chủ động được về kinh tế thì chắc hẳn, chị không phải cho riêng tôi như vậy. Có phải chị đang coi thường, thương hại tôi không?

Cách chị nói rất nhẹ nhàng, tử tế nhưng vẫn khiến cho tôi bị cảm giác rằng, cách cho tiền của chị giống hệt như cách thưởng tiền một người giúp việc trong nhà. Thấy tôi kiên quyết không nhận, chị có vẻ buồn. Nhưng tôi mong chị hiểu, nếu tôi cầm tiền của chị thì lòng kiêu hãnh của tôi hoàn toàn mất hết.

Thực ra đến giờ, tôi vẫn không biết việc tôi không nhận tiền từ chị chồng là đúng hay sai? Hai chị em từ lúc đó tự dưng có chút ngại ngùng, xa cách. Nhưng dù sao, tôi vẫn muốn giữ sĩ diện của mình để lòng kiêu hãnh của tôi không bị chạm tới, như vậy thì có gì sai?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.