Chàng “hiệp sỹ xanh” của mẹ

Dưa Chuột mọi ngày vẫn chơi cắt dán trong phòng rồi để lại “bãi chiến trường” la liệt giấy vụn trên đệm, mỗi lần uống nước hay vứt chai nhựa lung tung để mẹ phải đi dọn.

Thế mà hôm nay, vừa chơi xong, cu cậu hì hụi đưa hai bàn tay bé xíu ra gom giấy, không những thế, cu cậu còn nhắc bố sau khi uống nước không được vứt chai nhựa đi khiến bố tròn mắt ngạc nhiên.

  

Trước vẻ “không thể nào tin được” của bố, cu cậu nghênh cái mũi hếch lên nói với giọng rất tự hào: “Vì con là Hiệp Sĩ Xanh đấy bố!”.

 

Chỉ có mẹ là hiểu vì sao Dưa Chuột có sự thay đổi tích cực đến vậy. Vì hôm qua trường tiểu học của Dưa Chuột đã có một hoạt động ngoại khóa rất vui và ý nghĩa tên là “Vui làm Hiệp Sĩ Xanh, bé Ngại Gì Vết Bẩn”.

 

Trong chương trình lý thú này, Dưa Chuột cùng các bạn nhỏ được giới thiệu với một người bạn mới, đó là chàng Hiệp Sĩ Xanh. Bạn ấy được giao trọng trách rất lớn là giải cứu thế giới khỏi rác thải. Nhưng một mình bạn ấy làm thì biết đến bao giờ? Thế là không ngần ngại, bao nhiêu cánh tay nhỏ đều hào hứng giơ lên tình nguyện cùng làm Hiệp Sĩ Xanh để bảo vệ môi trường, chiến đấu vì một thế giới xanh, sạch, đẹp.
 
Chàng “hiệp sỹ xanh” của mẹ

Những cánh tay giơ cao hào hứng của các bạn nhỏ mong muốn tham gia cuộc phiêu lưu làm Hiệp Sĩ Xanh đi giải cứu thế giới khỏi rác thải

 

Thông qua các trò chơi, các cuộc phiêu lưu, vở kịch được xem hôm ấy, Dưa Chuột đã hiểu ra ý thức bảo vệ môi trường quan trọng đến mức nào. Bạn còn biết cách phân loại rác thải, nói vanh vách “rác thải vô cơ” với “rác thải hữu cơ” như anh chàng “Biết tuốt”, nom đến là buồn cười.

 

Chưa hết, chương trình mang đến trường cả một “cỗ máy thần kỳ” màu sắc xanh đỏ rất bắt mắt. “Lợi hại” ở chỗ, nó biết biến những vật tưởng chừng như đã cũ, không dùng được nữa trở nên hữu ích hơn. Dưa Chuột và các bạn cứ xúm vào xem ra chiều khâm phục lắm. Cho đến hôm nay bạn mới biết rằng, có những thứ đồ tưởng như chỉ còn cách mang vứt đi thôi hóa ra vẫn có thể giữ lại dùng được nhờ quy trình “tái chế”. Ngay cả những chiếc chai, lọ bằng nhựa dưới bàn tay khéo léo cũng có thể biến thành mấy món đồ chơi nhìn qua đã thích mê. Tuyệt vời hơn, chính các bạn nhỏ được tận tay tham gia “hô biến” các chai nhựa, giấy  bìa thành các loại đồ chơi sáng tạo xinh xắn nữa đấy!
 
Chàng “hiệp sỹ xanh” của mẹ

“Cỗ máy thần kỳ” có thể biến những chai nhựa cũ thành những vật hữu ích khiến các bạn nhỏ ngạc nhiên thích thú

 

Bố ngạc nhiên khi Dưa Chuột gom giấy vụn và chai nhựa cũ cất cẩn thận vào một túi to. Dưa Chuột giải thích với bố rằng : “Con sẽ mang những chai nhựa và giấy đến ngày Hiệp Sĩ Xanh hành động để mang đi tái chế thành những vật hữu ích rất đẹp để bảo vệ môi trường thật xanh sạch, vì con là Hiệp Sĩ Xanh mà!”

 

Hẹn gặp Dưa Chuột tại ngày Hiệp Sĩ Xanh hành động, các bạn sẽ cùng nhau làm sạch môi trường xung quanh, cùng thu gom những vật không dùng được để mang đi tái chế… để trái đất ngày càng xanh hơn và sạch hơn.

 

Chàng “hiệp sỹ xanh” của mẹ


“Vui làm Hiệp Sĩ Xanh, bé Ngại Gì Vết Bẩn” là chương trình do nhãn hàng OMO phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trên quy mô 70 trường tiểu học tại TPHCM. Chương trình là một phần trong cam kết hợp tác chiến lược dài hạn “Phát triển trường học Xanh - Sạch - Khỏe” giữa công ty TNHH Quốc tế Unilever và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2012 - 2016, nhằm giáo dục và xây dựng cho 70.000 em học sinh thói quen sống xanh, bảo vệ sân chơi và môi trường ngày càng tốt hơn.