Bắt quả tang vợ ngoại tình, tôi còn bị cô ấy và nhân tình lừa vào tù

PV

(Dân trí) - Tôi từng được gã nhân tình của vợ bồi thường gần 90 triệu đồng. Tôi không ngờ sau đó, hắn tố cáo tôi về tội tống tiền.

Tháng 3/2021, tôi nhận thấy vợ mất nhiều thời gian trang điểm mỗi lúc đưa con gái đi học gia sư riêng.

Tôi nảy sinh nghi ngờ vợ ngoại tình nên đi theo cô ấy đến một khách sạn. Tại đây, tôi bàng hoàng bắt quả tang vợ cùng nhân tình trong một căn phòng. Tôi giận dữ dùng điện thoại quay video làm bằng chứng, sau đó hành hung vợ cùng nhân tình của cô ta.

Gã người tình sau đó thừa nhận đã ngoại tình với vợ tôi, đồng thời bồi thường cho tôi gần 90 triệu đồng thông qua 3 lần chuyển khoản.

Bắt quả tang vợ ngoại tình, tôi còn bị cô ấy và nhân tình lừa vào tù - 1

Tôi từng phát hiện vợ ngoại tình ở khách sạn (Ảnh minh họa: iStock).

Tuy nhiên, một tháng sau, trong lúc giải quyết vụ kiện ly hôn, tôi được thông báo bị gã nhân tình của vợ tố cáo với cảnh sát, cáo buộc tôi về tội tống tiền.

Tôi tin rằng, việc mình bị vu khống tống tiền là âm mưu của vợ để có lợi thế trong cuộc chiến giành quyền nuôi con gái.

Đến tháng 11/2021, tòa án cấp quận đã tuyên án tôi 6 tháng tù giam vì tội tống tiền và phạt 18 triệu đồng.

Tôi kháng cáo hai lần, nhưng tòa án cấp trung giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm. Sau đó, tôi đã đệ đơn lên tòa án cấp cao của tỉnh, được chấp thuận xét xử lại vụ án.

Tòa cấp cao giải thích: "Phán quyết ban đầu không xác minh được một số sự kiện và một số bằng chứng mâu thuẫn".

Tòa án cấp trung đã xét xử vụ án vào tháng 1 năm nay. Phán quyết của tòa, được đưa ra vào đầu tháng 10, đã minh oan cho tôi. Tòa án cũng kết luận gã nhân tình có lỗi vì đã ngoại tình với vợ tôi. Hành vi này vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục và chuẩn mực đạo đức.

Luật sư của tôi cho biết, quyết định này được đưa ra nhờ sự quan tâm của truyền thông đối với vụ án. Tôi dự định nộp đơn xin bồi thường chịu án oan sai song vẫn chưa tính toán được con số chi tiết.

Đây là câu chuyện thật trên tờ SCMP. Nhân vật chính là người đàn ông họ Lu, 33 tuổi, sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông Lu từng bị kết án 6 tháng tù giam vì tội tống tiền nhân tình của vợ, đã được minh oan vào ngày 8/10.

Tuệ Đan