1. Dòng sự kiện:
  2. Tình yêu "phông bạt"
  3. Bóc bánh trả tiền
  4. Mẹ kế - con chồng

Bạn trai rủ vào nhà nghỉ, sau đó nói những lời khiến tôi chết lặng

Giang Hà

(Dân trí) - Đi được nửa đường thì đã 10h đêm. Bỗng anh bảo tôi dừng lại, nói trời khuya rồi, để tôi chạy xe anh không yên tâm. Anh đề nghị thuê một phòng nghỉ ngủ tạm, sớm mai về sớm.

Tôi và bạn trai quen nhau 3 tháng qua sự giới thiệu của một người bạn chung. Anh 34 tuổi, ngoại hình bình thường, công việc ổn định. Tôi 27 tuổi, là giáo viên tiểu học, từng trải qua một cuộc tình khá sâu đậm.

Khi đồng ý hẹn hò với anh, tôi nghĩ ở tuổi này, cả hai đều muốn nghiêm túc tìm kiếm bạn đời. Chỉ cần hai người thấy đối phương phù hợp thì có thể tiến tới, không có đòi hỏi hay tiêu chuẩn gì nhiều.

Quen nhau một thời gian, tôi nhận thấy anh là người thực tế, không ngọt ngào, lãng mạn. Nhưng điều đó đối với tôi không quá quan trọng. Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra, người đàn ông để kết hôn chỉ cần chăm chỉ làm ăn, không chơi bời, không lăng nhăng trai gái là được.

Bạn trai rủ vào nhà nghỉ, sau đó nói những lời khiến tôi chết lặng - 1

Tôi chết sững khi nghe những lời đánh giá bạn trai dành cho mình (Ảnh minh họa: TD).

Một lần, anh đi đám cưới bạn ở tỉnh và rủ tôi đi cùng. Quãng đường 90km anh di chuyển bằng xe máy, tôi thấy khá thú vị. Đến đám cưới, anh giới thiệu với bạn bè tôi là bạn gái của anh rất tự nhiên. Ai cũng chào hỏi niềm nở và chúc chúng tôi sớm về một nhà.

Hôm đấy, vì anh uống rượu nên trên đường về nhờ tôi chở. Tôi chở anh, chạy xe chầm chậm, đi được nửa đường thì đã 10h đêm. Bỗng anh bảo tôi dừng lại, nói trời khuya rồi, để tôi chạy xe anh không yên tâm. Anh đề nghị thuê một phòng nghỉ ngủ tạm, sớm mai về sớm.

Tôi thấy trời đã bắt đầu khuya, anh lại uống rượu, sợ đường xa gió máy nguy hiểm nên cũng đồng ý tìm một nhà nghỉ ven đường ngủ tạm. Dù sao, mai cũng là cuối tuần không phải đi làm, về muộn một chút cũng không sao.

Lúc thuê phòng, anh nhìn tôi hỏi: “Anh thuê một phòng thôi nhé?”. Tôi gật đầu một cách vô thức, thực sự không hề nghĩ ngợi gì về chuyện đặt một phòng hay hai phòng.

Thế nhưng, khi bước chân vào phòng nghỉ, vừa đặt túi xách xuống, anh ấy bỗng nhìn tôi, ánh mắt rất lạ. Tôi bảo: “Anh mệt thì nằm nghỉ đi, em tắm qua một chút cho thoải mái”.

Nhưng tôi vừa quay lưng, giọng anh đã cất lên: “Em luôn dễ dãi với đàn ông như thế này à?”. Tôi nghĩ mình nghe nhầm, quay đầu hỏi lại anh vừa nói gì. Anh lại tiếp tục, giọng khó chịu: “Đàn ông rủ vào nhà nghỉ là đồng ý vào ngay. Em thừa biết, đàn ông mà rủ phụ nữ vào nhà nghỉ thì chỉ có một mục đích.

Thật ra, anh chỉ định thử em thôi. Vậy mà em đồng ý ngay, không do dự, phản kháng gì. Trong khi chúng ta mới tìm hiểu nhau 3 tháng, chưa bàn tính gì chuyện cưới xin. Em yêu đương luôn dễ dãi vậy à?”.

Tôi như chết đứng tại chỗ, cảm giác mặt mình như tê đi vì bất ngờ lẫn xấu hổ.

Hóa ra, anh không say, không mệt, không phải sợ tôi chạy xe đường xa nguy hiểm. Anh ấy chỉ là muốn thử lòng tôi, xem tôi có biết “giữ mình” không, xem tôi có phải là hạng đàn bà dễ dãi hay không?

Phải mất một lúc, tôi mới có thể bình tĩnh trở lại, nhìn vào mặt anh và nói: “Anh có biết lý do vì sao ở tuổi này, anh vẫn chưa lấy được vợ không? Nếu chưa biết, tự soi mình vào gương để nhìn lại mình rõ hơn đi”.

Tôi xách túi rời khỏi phòng, đến lúc ngồi trên taxi, nước mắt mới tuôn ra. Tôi không thể gọi tên cảm giác này là gì. Nhưng có lẽ, chuyện này xảy ra cũng là một sự may mắn. Nó giúp tôi nhìn rõ người đàn ông mà mình đang tìm hiểu.

Cũng may, anh ta nóng nảy thể hiện bản chất sớm. Chứ nếu anh ta để chuyện “thân mật” diễn ra rồi mới nói những lời này, chắc tôi chỉ có nước uất ức mà ôm hận.

Vậy nên, qua câu chuyện của mình, tôi muốn nhắn gửi đến các bạn gái hãy thận trọng trong những mối quan hệ. Bởi có những chuyện, một khi đã sa vào, chỉ còn cách hối hận.

Dù trải qua một cú sốc nhẹ, tôi nghĩ rằng, mình vẫn nên cảm ơn người đàn ông ấy.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.