Yêu 4 năm qua mạng, tôi bị người thân phản đối dữ dội vì quyết định này
(Dân trí) - "Đúng là mù quáng", "Kiểu gì cũng có ngày bị lừa cho trắng mắt ra"... Đó là những câu nói, những lời khuyên can quen thuộc mà tôi đã nghe rất nhiều trong suốt bốn năm qua.
Kể từ ngày tôi công khai người yêu sống cách tôi hàng ngàn cây số và chưa từng gặp nhau, trong mắt nhiều người, tôi bỗng trở thành một kẻ mù quáng.
Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp cho rằng tôi không thực tế. Xung quanh tôi không thiết người theo đuổi, dù vậy, tôi luôn kiên quyết từ chối. Bốn năm đã trôi qua, tôi sẵn sàng chờ đợi thêm hai năm nữa cho đến khi anh chính thức về nước.

Tôi và người yêu chưa từng gặp mặt trực tiếp (Ảnh minh họa: Sina).
Tôi luôn duy trì nguyên tắc chung thủy. Tôi chưa từng có ý định thay đổi mối quan hệ hiện tại. Tôi quan niệm mỗi cá nhân đều có một hệ quy chiếu và cách tiếp cận tình cảm riêng biệt về tình yêu.
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu một cách tình cờ qua công việc, rồi phát triển dần qua những email, những cuộc gọi video xuyên múi giờ.
Chúng tôi không có những buổi hẹn hò cà phê cuối tuần, không có những cái nắm tay dạo phố mùa đông, không có cả những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Thay vào đó, nền móng mối quan hệ này được xây dựng bằng sự chia sẻ tuyệt đối về tư duy, quan điểm sống, và những định hướng cá nhân.
Nhiều người hỏi tôi, yêu một người qua màn hình thì lấy gì làm cơ sở cho niềm tin? Câu trả lời của tôi đó là sự nhất quán. Trong suốt 4 năm đằng đẵng, dù chênh lệch múi giờ, chưa một ngày nào chúng tôi mất kết nối.
Chúng tôi nắm rõ lịch trình của nhau, hiểu tường tận những áp lực mà đối phương đang đối mặt, và trở thành nơi nương tựa tinh thần vững chắc nhất của nhau.
Anh ấy không thể đưa tôi đến bệnh viện lúc ốm đau, nhưng có thể thức trắng đêm qua màn hình để nhắc nhở giờ uống thuốc. Anh sẽ im lặng lắng nghe tôi khóc vì áp lực công việc, và cùng tôi phân tích, vạch ra những bước đi tiếp theo để giải quyết vấn. Đó là sự hiện diện sâu sắc nhất của cả lý trí và tình cảm. Tình yêu của chúng tôi không thiếu vắng sự lãng mạn.
Ở độ tuổi 28 và vị trí công việc hiện tại, xung quanh tôi không thiếu những lời tán tỉnh. Có những người kiên nhẫn chờ đợi tôi tan làm, mang đến những món quà giá trị, hoặc đưa ra những lời hứa hẹn về một cuộc sống gia đình ổn định, nhàn nhã ngay tại thành phố này. Đôi khi, những người chị em thân thiết của tôi lại chép miệng thở dài: "Tội gì phải khổ thế em? Thanh xuân của phụ nữ ngắn lắm, lỡ hai năm nữa người ta không về thì em mất trắng à?".
Nhưng đối với tôi, sự chung thủy không phải là một sự kìm nén khổ sở hay một đạo lý ép buộc bản thân phải tuân theo. Đó là một sự lựa chọn tự nhiên và tất yếu. Trong suốt 4 năm qua, chưa một khoảnh khắc nào tôi có ý định mở lòng với một ai khác, hay tự cho mình một "phương án dự phòng" để phòng hờ rủi ro. Bởi vì tôi biết rất rõ mình đang chờ đợi điều gì và chờ đợi ai.
Khi bạn đã tìm thấy một người có cùng tần số tư duy và hoàn toàn khớp với mình về mặt giá trị cốt lõi, những người khác, dù có điều kiện tốt đến đâu, cũng chỉ là những đường thẳng song song không bao giờ giao cắt.
Tôi từ chối các lời mời hẹn hò một cách dứt khoát, rõ ràng, không gieo rắc sự mập mờ hay hy vọng cho bất kỳ ai. Tôi không coi sự chờ đợi của mình là một sự hy sinh tột bậc để đòi hỏi sự đền đáp. Tôi coi đó là một khoản đầu tư thời gian nghiêm túc cho một mối quan hệ thực sự xứng đáng.
Người ta thường dễ nhầm lẫn giữa sự kiên định và sự mù quáng. Mù quáng là khi bạn trao niềm tin một cách vô căn cứ, nhắm mắt làm ngơ trước những dấu hiệu dối trá, hoặc bấu víu vào một mối quan hệ không hề có tương lai rõ ràng. Còn câu chuyện của tôi thì khác. Mối quan hệ này có một lộ trình minh bạch.
Hai năm nữa, hợp đồng làm việc và các khóa tu nghiệp của anh ở nước ngoài sẽ chính thức kết thúc. Chúng tôi đã lên những kế hoạch rất thực tế và chi tiết cho ngày đoàn tụ.
Chờ đợi có mục tiêu, có lộ trình cụ thể và có nền tảng vững chắc không phải là mù quáng. Đó là bản lĩnh để vượt qua nỗi cô đơn dội lên trong những ngày lễ Tết. Là bản lĩnh để không bị dao động bởi những phán xét đầy định kiến từ xã hội, để tin tưởng tuyệt đối vào sự lựa chọn của chính mình.
Sự chung thủy trong điều kiện cách biệt địa lý là một phép thử vô cùng khắc nghiệt, nhưng đồng thời cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị thực sự của mối quan hệ này. Điều đó bóc tách tình yêu khỏi những nhu cầu bám víu và dựa dẫm thông thường, để lại một sự kết nối thuần túy và bền chặt nhất về mặt trí tuệ và tinh thần.
Bốn năm đã qua, và tôi hoàn toàn sẵn sàng bước vào hai năm chờ đợi cuối cùng. Sáu năm thanh xuân để đổi lấy một người đồng hành trọn đời, một tri kỷ thấu hiểu mình đến từng suy nghĩ, với tôi, đó là một sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng.
Có thể ở ngoài kia, ai đó vẫn sẽ tiếp tục cười nhạo tôi, nhưng cuộc đời là của chính mình và cảm xúc là thứ không thể mượn ai để sống thay. Mỗi người có một cách yêu, một sự lựa chọn riêng.
Còn tôi, tôi chọn anh, người đàn ông dù đang cách tôi hàng vạn cây số và chưa một lần gặp mặt nhưng lại ngự trị trọn vẹn và duy nhất trong tâm trí tôi. Tôi sẽ đứng ở sân bay vào một ngày của hai năm tới, ngẩng cao đầu tự hào vì bản thân đã kiên định đến cùng…
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





