Bạn biết khái niệm “sex” từ khi nào?
(Dân trí) - Không ít bạn trả lời là "không nhớ" hoặc "tự nhiên biết". Một số biết qua bạn bè, sách vở, qua người lớn. Nhưng phần đông đều công nhận, biết qua bạn bè là nhiều nhất.
H.Linh - ĐH KT TN cho biết, những khái niệm giới tính đầu tiên cô thu nhận là lúc bắt đầu có kinh nguyệt. Tuy còn nhỏ chưa biết gì nhưng mẹ Linh cũng dặn dò cô "không được để con trai đụng vào người".
Đó là khởi nguồn cho sự tò mò giới tính và quá trình "năng nhặt chặt bị" sau này - từ một đứa con nít ngây ngô hỏi mẹ "làm thế nào để biết là một người đã mất trinh", Linh đã có đầy đủ kiến thức cần thiết về giới tính.
Đa phần những vấn đề liên quan đến giới tính đều gây tò mò cho giới trẻ. Ví dụ quảng cáo bao cao su "Vâng xin chào - Yes, hello!" ngày xưa trên truyền hình cũng làm trẻ em thắc mắc không hiểu do tính lập lờ quá cao.
Trung - SV CNTT nói hồi anh còn học lớp bốn, chính quảng cáo đó đã khiến mấy thằng dù còn lít nhít nhưng cũng tụ tập "tao không hiểu", rồi thì đi hỏi nhặng xị ông bà cha mẹ mà không có ai trả lời. Mãi đến sau này, "một thằng bạn hiểu, nó giải ngố cho mới biết".
Ngay những câu cảnh báo của thầy cô giáo trên lớp cũng khiến không ít bạn "không biết gì" mon men tìm hiểu để thỏa trí tò mò. Một số em lớp 9 trường N.D công nhận đã đọc truyện sex trên mạng chỉ vì cô giáo cảnh báo hiện tượng in và truyền tay băng đĩa "vớ vẩn", truyện "C.G.T"…
Trước câu hỏi: "Làm thế nào để có một địa chỉ web đen?", sau một loạt câu trả lời "từ bạn bè, tìm trên mạng" là câu trả lời: "Từ báo chí”. Căn nguyên là một số báo khi đưa tin, bài cảnh báo nạn truy cập web đen đã “nhỡ tay” chỉ điểm tên web sex, dù có cố giấu tên miền hay viết tắt tên web, cuối cùng “đích đến” vẫn lòi ra sau một loạt cú search với đủ thủ thuật mò tên, "điền tên miền vào dấu ba chấm"!
Một số bạn công nhận họ biết đến khái niệm tình dục và tìm hiểu nó rõ hơn là nhờ "nghe người lớn (anh, chị, bố, mẹ...) nói chuyện với nhau". Khổ nỗi người lớn nói chuyện lại cứ úp úp mở mở. Cái gì là kiến thức thì lúng búng như ngậm hột thị lúc phải nói cho con, nhưng ngồi "buôn dưa" đem "chuyện ấy" ra bông đùa thì lại "vô tư" thái quá.
L.Hoàng - lớp 12 trường L.H.P phát biểu: Đề tài sex giờ ở đâu chẳng có, đằng nào bọn em cũng biết, thế mà bố mẹ cứ làm như chúng em là "gà"!
Có lẽ, đã đến lúc cha mẹ thay vì cấm đoán con cái tìm hiểu những vấn đề liên quan đến giới tính nên nói chuyện nghiêm túc và giảng giải cho con rõ ràng, tránh để con tự tìm hiểu từ những nguồn độc hại, lắp ghép thành mớ kiến thức lệch lạc, què quặt, không có lợi cho tương lai các con sau này.
Tùng Nhi





