"Áo mưa" thời buổi này!

Thị trường với 1.001 loại "áo mưa" giá từ "trên trời" xuống "dưới đất", cho các đức ông từ chăm đến lười, khoẻ đến yếu, túi dày đến túi mỏng, chân tình đến galăng...

Đi chợ, mua "áo"

 

Góc phố Hàng Chiếu, đoạn giáp với phố Hàng Đường, Hàng Mã, Đồng Xuân (Hà Nội), nơi từng được xem là " thủ phủ" của thế giới "đồ sung sướng" tối 30/11 vắng vẻ. Phải đứng làm ra vẻ tìm kiếm nửa giờ, mới có một chị trung niên lại gần hỏi: "Các em tìm gì?".

 

Khi được hỏi địa chỉ bán "áo mưa" xịn nhất, chị này liếc xéo chiếc xe dream cũ của khách, nói thẳng băng: "Chợ này bây giờ chỉ phục vụ khách chuẩn bị lên "sàn" (chắc là sàn nhảy), cần lấy hàng "khủng bố", lấy ngay, chục cái trở lên. Dùng "trong nhà" thì vào hiệu thuốc mà mua, nhiều loại, tha hồ chọn, lại không bị hàng tồn(?)".

 

Nói rồi, chị chìa ra một chiếc card-visit, in địa chỉ một nhà thuốc trên phố Huế. Và dặn thêm: "Hàng đặc biệt, cả Hà Nội chỉ có 3, 4 chỗ thôi!".

 

Tại nhà thuốc này sáng hôm sau, tôi được bà chủ tận tình đổ lên quầy 1 đống gần hai chục mẫu "hàng". Từ nhập khẩu (có dán tem in chỉ dẫn bằng tiếng Việt của nhà nhập khẩu) như Pleasure và Viva (Thái Lan), Harmony (Nhật)... giá 3.000 - 6.000 đồng/chiếc, đến xách tay như Romantic (Mỹ), Lovely và long love (Thái), Roman (Nhật)..., giá 5.000 - 12.000 đồng/chiếc. Theo giới thiệu của chị bán hàng, đây là những loại bán chạy nhất vì "siêu" mỏng, "mặc như không".

 

Bao cao su (BCS) dành cho dân chơi cũng sẵn sàng phục vụ mọi đối tượng ở nhà thuốc này, gồm các loại 12 con giáp (độn thêm hình đầu 1 con vật bằng cao su đặc phía đáy bao) giá 15.000 đồng/chiếc, loại "mắt dê" (gắn lông ở vị trí này), "sừng dê" (gắn râu), "bi"... 12 - 20.000 đồng/chiếc.

 

Chị bán hàng tiết lộ, nhà thuốc có cả "áo khủng bố" của Mỹ, sần sùi như da cá sấu, chia làm nhiều khúc, có tác dụng "chiều" chị em là chính, lại có thể sử dụng nhiều lần. Nhưng phải đặt 100% tiền (250.000 đồng/chiếc) và mua kèm một lọ thuốc bôi trơn (cũng của Mỹ) 110.000 đồng, rồi chờ hàng về theo đường "xách tay" nửa tháng.

 

Khi được hỏi "Có OK, Trust, Happiness, Hello?", chị bán hàng lập tức nhếch mép như muốn đuổi khách đi: "Thứ ấy thì về quê mà sưu tầm.".

 

Giải thích tại sao các hiệu thuốc lớn từ chối bán các loại BCS nói trên, chị Nguyễn Thị Tuyết - chủ một hiệu thuốc nhỏ trên đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Mấy loại ấy bán giá 2.000 đồng/hộp 3 chiếc, chỉ lãi được khoảng 500 đồng/hộp, cả ngày không bán nổi chục hộp. Trong khi, chỉ bán một vỉ thuốc, nhất là thuốc cảm, ho, thuốc kháng sinh đã bỏ túi trên 5.000 đồng. Chưa kể, rất ít người hỏi mua, ngoài các bác dân lao động ngoại tỉnh".

 

Tuy nhiên, theo chị Tuyết, các hiệu thuốc nhỏ khắp Hà Nội và các tỉnh vẫn bán những mặt hàng này, phần vì vẫn có khách hỏi mua, phần vì được Chương trình Tiếp thị xã hội của UB Dân số - Gia đình - Trẻ em động viên dành chỗ trong quầy.

 

"Áo" nào, khách nấy...

 

Những loại “áo” đặc biệt thường ít khách hơn, được nhà thuốc giới thiệu với khách quen, hoặc do truyền tai trong giới ưa khám phá, sính hàng "ngoại" hay chịu khó chăm chút đời sống phòng the, túi tiền kha khá, chịu được mức giá gấp 5 - 10, thậm chí gấp trăm lần hàng bình thường.

 

Đã có những loại "quý tộc", được cho là mỏng hạng nhất thế giới hiện nay (0,003mm, bằng 1/3 độ dày giấy vấn thuốc lá), cho các đôi ưa sự nhạy cảm. Và có hàng chục loại "dậy hương" dâu, cam, táo, lê, hoa oải hương..., cho người lãng mạn và yêu thiên nhiên.

 

Một số đức lang quân chân tình đã mua "áo" tested (nhạy cảm, có chất bôi trơn kéo dài hưng phấn), long shock (hưng phấn bền lâu) dành khi "gặp" vợ. Mày râu ga-lăng thì lại săn "áo" cá sấu để chiều người yêu.

 

Nhiều chàng tìm đến các loại "khủng bố", với lông, bi, râu... để chinh phục phái đẹp, đồng thời tìm "ấn tượng khó phai" cho mình. Còn các anh lười, hoặc "ngọc thể không mấy xung" thì rỉ tai nhau về một loại BCS biết rung, không chỉ tăng sung sướng cho "nàng" mà còn giúp "chàng" lưu thông khí huyết, nhanh "phương phi", lại đỡ tốn nhiều công "vào, ra" khi lâm trận.

 

Một đồn 10, 10 đồn trăm, các đấng mày râu từ 1 đến 2 thứ tóc đều tò mò muốn thưởng thức và sẵn sàng rút ví chi cho cái khoản sung sướng này... Thậm chí nhiều chị em phụ nữ nhân tiện mua thuốc cho con cũng gạt e thẹn hỏi "Có loại nào hay nhất?" để chiều lòng chồng.

 

Thế là, BCS dạng sex-enhancer (công cụ tăng khoái cảm) vẫn tìm được một chỗ đứng, tuy chưa rộng nhưng bắt đầu chắc chắn, trên thị trường một số thành phố lớn.

 

Và nghiễm nhiên nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan kiểm định an toàn chất lượng và ảnh hưởng sức khoẻ người dùng, ngành y tế.

 

Theo Quảng Hạnh

Netmode