Những đứa trẻ bị bỏ rơi !Đã từng có một thời, việc thi đỗ đại học là một sự kiện trọng đại khiến gia đình có thể giết trâu mổ bò để khao. Con em đỗ đại học được vinh danh đầu làng cuối xóm. Thật là vinh dự!
Người mẹ tuyệt vời của 3 đứa trẻ bị bỏ rơi8 năm qua, chùa Phúc Lâm (xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là mái ấm 3 đứa trẻ bị bỏ rơi. Chính thầy Thắm là người mẹ tuyệt vời sinh ra các em lần thứ hai.
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi, trở thành nhà vô địch Olympic 2020Câu chuyện về vận động viên (VĐV) Margaret MacNeil, người giành huy chương vàng nội dung 100 mét bơi bướm nữ, vô cùng thú vị. Từ đứa trẻ bị bỏ rơi, cô đã đứng trên đỉnh thế giới.
Người phụ nữ bận thanh y làm "bố" của 9 đứa trẻ bị bỏ rơiHơn 10 năm vừa làm bố, vừa làm mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng 9 đứa trẻ bị bỏ rơi ngay tại cổng chùa Mạc Thượng, sư cô Thích Đàm Quyết không kìm được nước mắt khi nói về lý do bầy con đặc biệt gọi bà là… bố.
Những đứa trẻ… “bị bỏ rơi”Không có thời gian để quan tâm, chia sẻ với con, không ít gia đình ở thành phố “giải quyết” bằng cách đẩy con đến các lớp học thêm, “bù đắp” cho con bằng tiền bạc…
Người cha bất đắc dĩ của gần 50 đứa trẻ bị bỏ rơiCuộc sống tuy còn chật vật nhưng Đại đức Thích Tánh Bình luôn tâm niệm, ngày nào ông còn sống sẽ dốc hết lòng cưu mang, bảo bọc, dạy dỗ các con nên người, không để các con lầm đường lạc lối.
Trụ trì chùa cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơiTừ tháng 7/2016 đến nay, chùa Phước Sơn (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đã nuôi 8 cháu bé bị bỏ rơi từ khi lọt lòng mẹ. Đến nay, các cháu đã khỏe mạnh, ngoan ngoãn, lanh lợi,...
Người phụ nữ không chồng và 2 đứa trẻ bị bỏ rơiChị chưa từng lấy chồng, cũng chưa từng mang nặng đẻ đau nhưng lúc nào cũng tất bật với 2 đứa con nhỏ. Hai đứa trẻ bé bỏng ấy suýt nữa không thể tồn tại trên đời nếu không có lòng bao dung và sự chở che, chăm bẵm của “mẹ Thủy”.
“Người mẹ áo trắng” cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơiKhông mang nặng đẻ đau, không quen biết, nhưng bằng lòng yêu thương, các y bác sĩ khoa Nhi Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã dang rộng vòng tay nhân ái cưu mang những đứa trẻ tật nguyền, bị bỏ rơi tại bệnh viện.
Trang đời tươi mới cho những đứa trẻ bị bỏ rơi sau đại dịch Covid-19Được mẹ ruột đón về, giải quyết gánh nặng về chi phí nuôi dưỡng… những cô, cậu bé bị bỏ rơi sau đại dịch Covid-19 mà Dân trí làm cầu nối đến các mạnh thường quân, đã có cuộc sống mới tươi sáng hơn.
Có đứa trẻ bị bỏ rơi ngay trong gia đình mìnhCó nhà bố say rượu đánh con, đêm bắt con phục vụ việc cờ bạc. Hay mẹ suốt ngày làm đẹp, đến đêm đẩy con gái ra đường “bán hoa”. Còn có gia đình rất giàu, bố mẹ cho con tiền tha hồ chơi bời nhưng không dành thời gian quan tâm, giáo dục con…
Bé An đã yên nghỉ- câu hỏi về số phận những đứa trẻ bị bỏ rơi!Cháu bé bị vứt bỏ dưới hố ga đã ngủ yên rồi, trong nước mắt chảy tràn của các y bác sĩ, của cộng đồng, trước số phận bi thảm của một sinh linh bé bỏng.