Bé trai 12 tuổi đạp xe đi lạc hơn 50km từ Bắc Ninh lên Hà NộiBuổi sáng, bé trai 12 tuổi đi đá bóng ở xã Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh) nhưng khi đạp xe về nhà thì bị lạc tới Hà Nội. Cháu bé đã được người thân đón về nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát.
Người đàn ông 67 tuổi đạp xe đi lạc gần 70kmTừ thành phố Hội An ra Đà Nẵng lấy thuốc về uống, người đàn ông 67 tuổi đạp xe đi lạc lên đến huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam, quãng đường đi lạc gần 70km.
CSGT kịp thời hỗ trợ bé trai 5 tuổi đạp xe đi lạc về với gia đìnhQuá trình làm nhiệm vụ, cán bộ CSGT Hà Nội đã phát hiện và giúp đỡ một bé trai đi lạc trở về với gia đình an toàn.
Thiếu niên 14 tuổi đạp xe đi lạc 70kmNam thiếu niên 14 tuổi quê Nghệ An đạp xe đi thăm người thân, song đi lạc vào Hà Tĩnh.
Bé gái đạp xe đi lạc hơn 50km từ Thanh Hóa đến Ninh BìnhĐạp xe đi chơi, cháu bé ở Thanh Hóa bị lạc đường ra đến tận Ninh Bình, cách nhà hơn 50km.
2 cậu bé đạp xe "đi lạc" 500km: Chia sẻ bất ngờ của người bốAnh Lý A Dia cho hay, được một người quen báo tin mới biết con trai 15 tuổi cùng bạn gần nhà đạp xe đi lang thang cả 500km.
Đưa 2 cậu bé đạp xe "đi lạc" 500km về gia đình ở Lai ChâuSau khi xác minh được người thân của 2 cậu bé "đi lạc" 500km, Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã đưa các cháu đến địa phương bàn giao cho gia đình và công an địa phương.
Gần 400 học sinh gắn biển tên lên xe đạp điện gây sốt mạngNhững hình ảnh xe đạp điện có gắn biển tên học sinh được lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.
Thiếu niên đi xe đạp điện huých ngã một phụ nữ rồi bỏ đi luônKhuất tầm nhìn nhưng vẫn cố lách qua ô tô, thiếu niên đi xe đạp điện đã lao vào một phụ nữ đang sang đường.
CSGT giúp đỡ 2 chị em bị lạc khi đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội xem diễu binhTheo cảnh sát, hai chị em cháu D. và Đ. nói rằng đã tự ý lấy xe đạp điện đi ra Hà Nội với mục đích xem diễu binh 2/9. Tuy nhiên, do quãng đường xa, xe hết điện, các cháu phải dắt bộ.
Phát hiện 2 trẻ nhỏ tử vong dưới cống nướcChiều tối, không thấy con đi học về, gia đình đi tìm và phát hiện 2 cháu rơi dưới cống nước. Mặc dù được người dân và lực lượng y tế hỗ trợ sơ cứu nhưng 2 cháu đã tử vong.
Mã số 5766: Mẹ bó rau thuê, cha phụ hồ nuôi con trai bị thận hư từ lúc 1 tuổi"Chồng tôi làm phụ hồ, thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày nhưng không phải lúc nào cũng có việc. Còn tôi bó rau mướn, mỗi ngày kiếm chừng 20.000-30.000 đồng, không đủ chữa bệnh cho con", chị Loan tâm sự.