Xuân về, nhớ đào chuông Bà NàXứ hoa Bà Nà mỗi độ Xuân về lại hấp dẫn du khách, bởi một loài hoa rất đỗi dung dị, nhưng lại có vẻ đẹp khiến người ta dễ phải lòng, đó là đào chuông. Năm nay, tại Bà Nà, đào chuông nở sớm và sai hoa.
00:58Đẹp mê mải hoa đào chuông trên đỉnh Bà NàMùa xuân về, hoa đào chuông Bà Nà lại khoe sắc thắm tươi, điểm tô cho mùa xuân trên đỉnh núi Chúa thêm ngọt ngào và thơ mộng, khiến bao du khách dừng chân mê say, quên lối về.
Rực rỡ hoa Đào chuông trên đỉnh Bà NàĐào chuông đã bung nở trên đỉnh Bà Nà. Từng chùm hoa gồm nhiều chiếc chuông màu hồng thắm lay động trong gió như đang ngân lên khúc mùa xuân dịu dàng, làm mê đắm biết bao tâm hồn du khách khi đến khu du lịch mùa này.
Ngắm hoa đào chuông "lạ" ở Bà Nà(Dân trí) – Mỗi dịp tết đến xuân về là hoa đào chuông lại đua nhau khoe sắc trên đỉnh Bà Nà. Cách Đà Nẵng khoảng 30km về phía Tây, Bà Nà là một khu du lịch nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp.
Hoa đào chuông lưu giữ sắc xuân trên đỉnh Bà NàLên đỉnh Bà Nà, Đà Nẵng vào dịp ngày xuân, du khách không chỉ được thưởng ngoạn không gian thoáng đãng của khu du lịch nổi tiếng này, mà còn được chiêm ngưỡng những bông hoa đào chuông đang khoe sắc.
Vì sao chỉ một số nơi như đỉnh Bà Nà mới có hoa đào chuông?Chỉ nở vào mùa xuân, cũng chỉ Bà Nà (Đà Nẵng) và số rất ít nơi có thổ nhưỡng phù hợp với giống hoa có hình dáng như chiếc chuông nhỏ úp ngược, hoa đào chuông khiến ai từng ngắm một lần là cứ muốn trở lại Bà Nà mỗi độ xuân về Tết đến.
Lạng Sơn: Kiếm bộn tiền nhờ ghép cây đào chuông quý hiếm ra hoa đẹp, "độc", lạ.Trước nguy cơ cây đào chuông - một giống đào rừng quý bị chặt hạ đến tận diệt, ông Hoàng Trường Sinh (tỉnh Lạng Sơn) đã quyết mang giống cây đào đẹp xuống núi nhân giống trong vườn nhà.
Sắc hoa đào chuông như môi thiếu nữ trên đỉnh Bà NàLoài hoa đào chuông nở nhiều nhất ở trên đỉnh Bà Nà (Đà Nẵng).Giữa mênh mông rừng thẳm, hoa xuất hiện thật khiêm nhường nhưng nồng ấm với màu hồng đào như môi thiếu nữ đang tuổi xuân.
Hoa đào chuông – đôi môi thanh nữKhông phải ai cũng may mắn được ngắm từng “cái chuông” đang ngậm sương, gặp nắng sớm ban mai tạo ra hiệu ứng, óng ánh màu hồng như nụ cười tươi của những nàng thanh nữ yêu kiều.
NSƯT Tiêu Lang - bố của NSND Như Quỳnh - qua đời ở tuổi 97NSND Như Quỳnh cho phóng viên Dân trí biết, bố của bà - NSƯT Tiêu Lang - qua đời sáng 3/1 tại Hà Nội do tuổi cao, sức yếu.
Sinh viên sợ nghe điện thoại, nhà trường phải mở lớp dạy kỹ năngĐại học Nottingham (Anh) đang mở khóa dạy kỹ năng nghe điện thoại dành cho sinh viên. Đối tượng được khuyến khích tham gia lớp học này là những sinh viên sợ nghe điện thoại.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹBộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, hoa, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập dân tộc.