01:07Học trò vùng cao Điện Biên: “Chúng con mong có lớp học mới!”Những lời nhắn nhủ ấy của học trò điểm trường Huổi Quang 1, Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên sắp trở thành hiện thực nhờ có sự chung tay của bạn đọc Dân trí.
Học trò vùng cao Điện Biên: “Chúng con mong có lớp học mới!”Điểm trường Huổi Quang 1, Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên cần thêm sự chung tay của bạn đọc Dân trí để những mong ước của các em học sinh sớm thành hiện thực.
Thoát nghèo từ cây dứaTừ vùng đất dốc cằn cỗi, nông dân ở xã Na Sang, tỉnh Điện Biên đã tìm thấy hướng mới trong phát triển kinh tế. Cây dứa không chỉ giúp nhiều hộ dân xã Na Sang thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu.
Thêm clip học sinh chui túi nilon qua dòng nước lũ tại Điện BiênNgười dân ở bản Huổi Hạ, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên vừa cung cấp thêm clip học sinh chui túi được quay trước đó.
“Đến giáo viên cũng từng chui túi nilon để vượt lũ”!Trên đây là chia sẻ của thầy Nguyễn Minh Quý- giáo viên cắm bản tại Huổi Hạ, xã Na Sang, Mường Chà, Điện Biên, về việc học sinh chui vào túi nilon để vượt lũ.
Học sinh chui túi nilon vượt lũ tới trường gây xúc động mạnhNgày 5/9, hình ảnh một số học sinh chui túi nilon để vượt suối tới trường làm lay động cư dân mạng. Được biết, đó là một số học sinh ở bản Huổi Hạ, xã Na Sang, một trong những bản xa và khó khăn nhất của huyện Mường Chà, Điện Biên.
Một người dân tộc Kháng 3 lần hiến đất xây trườngÔng Lường Văn Pánh, Bí thư Đảng bộ kiêm Chủ tịch UBND xã Na Sang, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) đã 3 lần hiến đất của mình cho xã xây dựng trường học và trụ sở UBND xã.
Một chủ tịch xã hiến hàng nghìn mét đất xây trường họcÔng Lường Văn Pánh, Bí thư Đảng bộ xã kiêm Chủ tịch UBND xã Na Sang, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) đã 3 lần hiến đất của nhà mình cho xã xây dựng trường học và trụ sở UBND xã.
Vụ học sinh chui túi nilon: Bộ GTVT đề nghị khẩn trương xây cầu dân sinhSau khi nhận được phản ánh của các cơ quan báo chí về tình trạng vẫn còn học sinh tại bản Huổi Hạ (xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) phải chui túi nilon để vượt suối lũ do chưa được đầu tư hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp, khẩn trương xây dựng cầu dân sinh vượt suối Nậm Chim.
Thay đổi cuộc đời nhờ quyết định đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồngNhờ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhiều hộ dân ở huyện Mường Khương (cũ) thoát nghèo, từng bước thay đổi cuộc sống, có vốn để phát triển kinh tế.
Ô tô điện đã “đẩy lùi” xe chạy xăng dầu tại quốc gia nàyKhi hạ tầng sạc được đảm bảo, giá xe phù hợp và chính sách thuế ổn định, sự chuyển dịch từ xe chạy xăng, dầu sang xe điện trở thành kết quả tất yếu ở quốc gia này, không cần mệnh lệnh hành chính.
Người dân vùng lũ chia sẻ hàng cứu trợ với nhân dân nước bạn LàoMột số người dân Lào liều mình bơi qua dòng Nậm Mộ, tìm sự giúp đỡ. Bà con bản Ta Đo (xã Mường Típ, Nghệ An) dẫu thiệt hại nặng nề bởi trận lũ lụt lịch sử đã chia cho bạn từng bao gạo, gói mì tôm...