Xoài mút thơm ngonXoài mút là tên gọi của dân vùng núi, có người gọi là xoài cóc (phải chăng nó bé tý bằng con cóc). Không như những giống xoài khác, xoài mút hạt to và tựa thì ít. Khi trái đang còn sống thì không thể ăn được vì rất chua, lúc chín thì ngọt và thơm như mít vậy.
Xoài tí hon Trung Quốc tràn vào Việt NamNguồn gốc xoài mút trên thị trường là từ Trung Quốc, được đóng gói thành rổ 15 kg.
00:26Xoài mini Trung Quốc tràn ngập chợ, dân buôn bán cả tạ mỗi ngàyXoài mini Trung Quốc hay còn gọi là xoài hạt lép, xoài mút đang được rao bán rầm rộ ở các chợ hay trên nhiều cung đường ở Hà Nội với mức giá khá rẻ, chỉ từ 25.000 - 35.000 đồng/kg.
Xoài mini Trung Quốc về ngập chợ, dân buôn bán cả tạ mỗi ngàyXoài mini Trung Quốc hay còn gọi là xoài hạt lép, xoài mút đang được rao bán rầm rộ ở các chợ mạng hay trên nhiều cung đường ở Hà Nội với mức giá khá rẻ, chỉ từ 25.000 - 35.000 đồng/kg.
"Đặc sản Việt" gốc Tàu: Cú lừa thập kỷ, ta tự hại mìnhTin tưởng táo đá là ở Hà Giang, xoài mút, bưởi miền Tây trồng đầy vườn,... nên cứ đến mùa, người dân lại mua về ăn. Tuy nhiên, gần đây, nhất là năm 2016, các loại hoa quả được rao bán "đặc sản Việt' của từng vùng miền lần lượt bị bóc mẽ là hàng rởm, khiến dân Việt cay đắng nhận ra mình bị hàng Tàu lừa cả chục năm nay.
Lén đặt máy ghi âm để kiểm tra giáo viênTừ tháng 3/2006, cho rằng 3 giáo viên môn Vật lý yếu kém, hiệu trưởng và hiệu phó THPT bán công Rạch Gầm - Xoài Mút (Tiền Giang) đã mua máy ghi âm kỹ thuật số để kiểm tra giờ dạy của họ.
Lại thêm một học sinh bị “hỏi cung”Chỉ vì một hành động dại dột, trẻ con, Nguyễn Chí Tâm sinh ngày 8/12/1991, học sinh lớp 10A8 Trường THPT bán công Rạch Gầm - Xoài Mút (huyện Châu Thành, Tiền Giang) đã bị công an mời làm việc nhiều lần...
Dâng hương ngày giỗ vị hoàng đế "ra trận chỉ có thắng, không biết thua"Hoàng đế Quang Trung, người anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài, với cuộc đời chiến đấu được biết đến là "đánh bại mọi thù trong giặc ngoài, chỉ có thắng, không biết thua".
Đào, nho, mận Trung Quốc gắn mác Việt bày bán tràn ngập nhiều đường phố Sài ThànhĐào, nho, mận được khoác lên cái “mác” Sapa, Ninh Thuận hay Hà Nội để người tiêu dùng không e ngại khi chúng là hàng Trung Quốc.
Đưa rác thải công nghiệp từ Bình Dương về Đồng Nai đổ trộmLàm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai, đây là lần thứ 2 thực hiện việc chở rác thải công nghiệp từ Bình Dương về Đồng Nai đổ trộm.
Cháy lớn thiêu rụi một kho phế liệuVụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng 14/9 tại kho phế liệu số 81 đường Miếu Bà Xoài thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM do chị Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, quê Thái Bình) làm chủ.
Xuất đỉa sang Trung Quốc 600 ngàn đồng/kg; bán tía tô đi Nhật 700 đồng/láNhiều người hãi khi biết món lòng lợn yêu thích được tẩy trắng bằng hóa chất pha nước thải. Trong khi đó, thông tin về dầu ăn tái chế, trái cây Trung Quốc “đội lốt” trái cây Việt, hay chuyện đỉa bán sang Trung Quốc 600.000 đồng/kg, tía tô sang Nhật 700 đồng/lá… cũng khiến nhiều người bất ngờ.