Dự án trăm tỷ vừa xong đã hỏng: Phát hiện đắp bùn nhão để trám bê tôngDự án thủy lợi Pleikeo bị hư hỏng, đơn vị thi công đang khẩn trương cho khắc phục. Tuy nhiên, nhiều vị trí được làm sơ sài, có chỗ “lấp liếm” bằng cách đắp đất bùn rồi dùng bê tông trám lên.
Xương và vỏ sò ốc có thể làm công thức bê tông mớiĐối chiếu xi măng dạng nhão - thành phần liên kết bê tông - với cấu trúc và tính chất của vật liệu tự nhiên như xương, vỏ sò, và bọt biển sâu, các nhà nghiên cứu nhận thấy những vật liệu sinh học này đặc biệt chắc chắn và bền, một phần nhờ vào cấu trúc kết cấu chính xác của chúng ở nhiều quy mô chiều dài, từ mức độ phân tử đến vĩ mô, hay nhìn thấy được.
Mã số 5586: Chồng ung thư qua đời, người vợ gồng gánh bố tâm thần và con nhỏ dạiBảy năm chạy vạy lo chữa ung thư cho chồng, giờ cật lực chăm bố chồng tâm thần nặng và con nhỏ, chị Lò Thị Chính gần như đã kiệt sức. Con gái lớn của chị phải nghỉ học để nhường em trai đến trường.
Mưa đá khủng khiếp tại Mường Khương: Bản nghèo thêm nỗi gieo neoDân bản Dê Chú Thàng (thuộc huyện Mường Khương) đã sống dưới nóc nhà lỗ chỗ kể từ đêm có trận mưa đá dữ dội. Họ không xoay đâu đủ vài triệu đồng, để có thể lợp lại căn nhà của mình.
Mã số 5468: Bố mẹ ốm yếu ăn mèn mén, để dành gạo nấu cháo nuôi conTrong căn nhà chơ vơ ở đỉnh núi cao nhất Bảo Lâm, Cao Bằng, anh Giàng Súa Hồ (SN 1970) và vợ đang đối diện với bệnh tật. Hàng ngày vợ chồng ăn mèn mén, dành gạo nấu cháo nuôi các con.
Hoang mang vì "hố tử thần" xuất hiện và ngày càng lan rộng“Hố tử thần” xuất hiện ngay trước khu vực nhà số 37, đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Hiện tượng sụt lún đang ngày càng lan rộng khiến nhiều người lo lắng.
Cuộc đời bí ẩn, sống "hai thế giới" của đại tá tình báo lừng danh Tư CangMùa hè 1966, cán bộ tình báo Tư Cang đến Sài Gòn, nhập vai gia sư, uống cà phê ở nhà hàng Victory. Vậy mà hôm sau, ông trở lại Củ Chi, chui vào địa đạo chật chội, bên trên là bom đạn nổ chát chúa.
Những hình ảnh "rớt nước mắt" của giáo viên đi gieo chữ vùng caoNgày khai giảng năm học mới đang đến rất gần, cũng là lúc các thầy cô giáo ở vùng cao bắt đầu trở lại trường tất bật chuẩn bị cho năm học mới. Trèo đèo, lội suối, vượt sông, băng rừng trên những con đường lầy lội, trơn trượt, những dốc đá gập ghềnh là cảnh chung của giáo viên vùng cao ngày trở lại trường dạy học.
Hồ chứa nước 4,3 triệu m3 bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đậpQua quá trình sử dụng, do kết cấu thân đập kém kết hợp với mưa kéo dài khiến hồ Triệu Thượng 2 bị sạt, trượt hàng chục mét ở phần mái hạ lưu, có nguy cơ gây mất an toàn đập, ảnh hưởng đến đời sống người dân nếu mưa vẫn tiếp tục và không được gia cố kịp thời.
Mã số 2902: Xót xa lớp học mầm non trong nhà bếp dột nátĐã nhiều năm nay, cứ mỗi khi trời đổ mưa giông, là cô và trò điểm trường Đồng Măng, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ lại bồng bế nhau chạy đi tìm chỗ trú ẩn. Bởi, các lớp học quá ư tạm bợ, cũ nát. Thậm chí có lớp học còn được đặt ngay trong căn bếp dột nát có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.
Chất lượng thịt tươi sống: Khủng khiếp!Công bố của Chi cục Thú y TP HCM: trong 334 mẫu thịt tươi đang bày bán tại chợ, phát hiện có tới 52 mẫu dương tính với Salbutamol (trong số 18 chất kích thích tăng trưởng bị cấm) và 33 mẫu có Dexametazon- thuộc nhóm corticoid giữ nước trong heo.
Bí ẩn đường hầm xuyên núi Bà Chúa KhoMỗi năm đền Bà Chúa Kho đón hàng ngàn khách thập phương về tham quan, hành lễ. Ít ai biết được, đằng sau ngôi đền khang trang đó là một đường hầm bí mật nằm sâu trong lòng núi, xuyên từ đầu núi ra tận bến sông Như Nguyệt (ngày nay là sông Cầu).