Cứu hộ hơn 100 trứng rùa trên bãi biển Quy NhơnMột cá thể rùa lên bãi biển ở xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đẻ được 103 trứng trong đêm 21/5, được thành viên tổ bảo vệ nguồn lợi thủy sản địa phương di dời đến nơi an toàn.
17 rùa con quý hiếm chào đời trên biển Quy Nhơn17 rùa con chào đời trên bãi biển Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) là những trứng rùa đầu tiên nở trong số 400 trứng của một rùa mẹ thuộc loài quý hiếm.
Thêm hai đối tượng bị khởi tố trong vụ cắt cổ lái xe ômNgoài hung thủ bị khởi tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”, còn có hai đối tượng khác bị khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Nhóm học sinh chạy xe máy mang dao phóng lợn thị uy "sức mạnh"Nhóm học sinh THPT trên địa bàn huyện Kim Bôi, Hòa Bình thành lập nhóm trên mạng xã hội để tụ tập, mua dụng cụ chế dao phóng lợn, sau đó cùng nhau đi xe máy mang theo hung khí để thị uy.
Bắt được cá chình “khủng”Sáng 13/1, ông Nguyễn Văn Lắm cho biết vừa cào bắt được con cá chình nước ngọt cân nặng hơn 8,5 kg trên tuyến Kênh Xáng thuộc xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
Vỡ toác tay vì pin dự phòng phát nổSáng 19/5, bác sĩ Bùi Hoàng Bột - Trưởng Khoa ngoại Chấn thương Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình - thông tin, Khoa ngoại Chấn thương tiếp nhận một bệnh nhân bị thương nặng do nổ pin sạc điện thoại dự phòng.
Một đêm đi chợ “âm phủ”Trước diễn biến khó lường của mưa lũ, người dân dành hết thời gian để bảo vệ đê bao. Đêm xuống, họ mới lái xuồng ra những cánh đồng xa, giăng lưới, soi rắn, bắt ốc,… rồi mang về chợ “ẩm phủ” bán.
Hà Nội: Bắt đối tượng cắt cổ lái xe ôm, cướp tài sảnSau khi “điều” lái xe ôm vào quãng đường vắng, Cường đã ra tay sát hại người lái xe ôm và cướp tài sản. Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT còn làm rõ, Cường cũng chính là thủ phạm của một vụ cướp xe ôm khác.
Ca sĩ Minh Khánh: “Nhiều người đang lợi dụng nghi lễ hầu đồng để trục lợi”Là một nghệ sĩ đi theo đạo Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, ca sĩ Minh Khánh cho rằng người thực hành tín ngưỡng hầu đồng trước hết phải là người có căn duyên thực sự, nếu không sẽ trở thành “đồng đua”, “đồng đú”, lợi dụng sự linh thiêng của đạo Mẫu để trục lợi, “buôn thần bán thánh”…
Ngày bận làm rẫy, dạy học…, tối tranh thủ đi làm căn cước công dânDo cả ngày bận lên nương làm rẫy, dạy học,… nên nhiều người dân tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã tranh thủ tới trụ sở công an vào buổi tối để làm thẻ căn cước công dân gắp chip.
Bắt sáu kẻ chém người nhà con nợCon nợ chậm trả lãi vài ngày, chủ vay đã kêu người đến tận nhà chém dằn mặt.
Nghệ An: “Lạy trời hãy cho tôi chết trước”Đó là nguyện cầu bấy lâu của bà Tuyến... bà không muốn làm khổ đứa con bệnh tật mà vẫn phải đi ăn xin để nuôi mẹ.