Hà Nội sáng nay trời tối đen, nhiều tuyến đường ùn tắcVào giờ cao điểm sáng nay (10/9), bầu trời Hà Nội u ám tối sầm với những khối mây đen "khổng lồ". Ghi nhận vào lúc 7h30, bầu trời vẫn tối đen, nhiều nơi có mưa. Nhiều tuyến đường ùn tắc, các phương tiện đều phải bật đèn khi tham gia giao thông.
Kỳ lạ bầu trời tối đen như mực lúc 8h sáng ở SiberiaThời điểm này trong năm, bình minh ló rạng vào khoảng 4 giờ sáng tại Verkhoyansk, Siberia. Thế nhưng vào thứ Sáu tuần trước, hàng loạt bức ảnh được chụp bởi người dân địa phương vào khoảng 8 giờ sáng lại không cho thấy dấu hiệu của mặt trời.
01:54Lời kể của người đàn ông bám cột đèn xuyên đêm trong lũ dữ ở Quảng BìnhĐò bị chìm, ông Duy (ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cố gắng bơi đến cột đèn đường, bám vào khung biển quảng cáo, chịu đói và dầm mưa cả đêm, xung quanh trời tối đen như mực, mênh mông nước lũ.
Lời kể của người đàn ông bám cột đèn xuyên đêm trong lũ dữ ở Quảng BìnhĐò bị chìm, ông Duy (ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cố gắng bơi đến cột đèn đường, bám vào khung biển quảng cáo, chịu đói và dầm mưa cả đêm, xung quanh trời tối đen như mực, mênh mông nước lũ.
F-16 dùng "bom âm thanh" cứu mạng đặc nhiệm Anh ở IraqTrong điều kiện không thể dùng vũ khí vì trời tối đen như mực, phi công lái chiến đấu cơ F-16 Mỹ đã tạo ra “quả bom âm thanh” để cứu mạng đặc nhiệm Anh trên chiến trường Iraq.
Chuyển dạ sinh con khi ngồi trên nóc nhà tránh lũCả nhà đang tránh lũ trên nóc nhà thì chị Châu (huyện Tuy An, Phú Yên) bắt đầu đau bụng chuyển dạ. Khi đó là khoảng 24 giờ đêm 2/11, ngoài trời tối đen, nước giăng khắp nơi.
Chuyện về những người nửa đêm lao xuống vực cứu hộTrời tối đen như mực. Đường dốc gần như thẳng đứng. Vực sâu thăm thẳm... Bỏ qua những nguy hiểm ấy, những công nhân và người dân địa phương lao vào màn đêm cứu những du khách gặp nạn…
Nỗi cùng cực của người đàn ông nuôi 3 chị em gái bị điênNgày ngày người ta vẫn thấy một người đàn ông lặng lẽ đi từ lúc tờ mờ sáng và trở về khi trời tối đen. Anh mưu sinh để nuôi mẹ già 80 tuổi và ba chị em gái bị điên. Trong gia đình nhỏ này nước mắt người điên vẫn luôn rơi....
Chồng lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn phải giấu con vì sĩ diệnChồng tôi kiếm tiền rất giỏi, mỗi tháng đưa tôi mấy chục triệu đồng. Thế nhưng, mỗi lần anh trở về nhà với bộ quần áo bảo hộ nồng nặc mùi xú uế, tôi lại trào dâng một nỗi xấu hổ đến nghẹn lòng.