Chiếc tiêm kích MIG-17 và trận đánh lịch sử vào hạm đội Mỹ trên biển ĐôngTiêm kích MIG-17 số hiệu 2002 trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị là một trong 2 máy bay xuất kích từ sân bay dã chiến Khe Gát, đánh thẳng vào các tàu chiến Mỹ trên biển Đông năm 1972.
03:49Phi công B52 và F4 của Mỹ trở lại Hà Nội tái ngộ "kỳ phùng địch thủ" MiG-21Sau 53 năm diễn ra trận đánh lịch sử trên bầu trời Thủ đô, các cựu phi công lái MiG-21 và F4 ở hai chiến tuyến Việt Nam - Mỹ từng "giáp lá cà" nhau trên không đã có cuộc tái ngộ đầy cảm xúc ở Hà Nội.
Phi công MiG-21 Việt Nam tái ngộ phi công F4 Mỹ từng "giáp lá cà" năm 1972Sau 53 năm diễn ra trận đánh lịch sử trên bầu trời Thủ đô, các cựu phi công lái MiG-21 và F4 ở hai chiến tuyến Việt Nam - Mỹ từng "giáp lá cà" nhau trên không đã có cuộc tái ngộ đầy cảm xúc ở Hà Nội.
Cựu binh Pháp ăn xôi lạc, bị sốt rét ở "Điện Biên Phủ - Nhìn từ nước Pháp"Phim tài liệu "Điện Biên Phủ - Nhìn từ nước Pháp" chiếu trên VTV sẽ phân tích khối tài liệu lưu trữ tối mật của quân đội Pháp - những người trực tiếp tham gia trận đánh lịch sử năm 1954.
Món quà Tết đặc biệt Bác Hồ tặng các chiến sĩ Điện Biên Phủ năm 1954Trong dịp Tết Giáp Ngọ (1954), để động viên cán bộ và chiến sĩ các đơn vị trước khi bước vào trận đánh lịch sử, Bác Hồ đã có một món quà đặc biệt gửi tặng các chiến sĩ Điện Biên Phủ.
“Mùi cỏ cháy” đại diện điện ảnh Việt tham dự Oscar 2013(Dân trí)- Bộ phim về trận đánh lịch sử ở thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972 của đạo diễn Hữu Mười đã được lựa chọn trở thành đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự Oscar 2013 ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.
“Không thể tái hiện sự kiện lịch sử trên con đường gốm sứ”Tác giả của ý tưởng con đường gốm sứ, Nguyễn Thu Thuỷ, cho rằng không nên tái hiện các trận đánh lịch sử với các nhân vật phức tạp trên con đường này vì đây là nghệ thuật công cộng...
Trận đánh nửa thế kỷ trước trong ký ức người lính Hải quân"Đó là một trong những giai đoạn khó quên của cuộc đời lính chúng tôi. Cùng với quân dân cả nước, lính Hải quân tự hào đã góp một phần trong chiến thắng đầu tiên ấy”, người cựu binh Hoàng Sỹ Hồng xúc động nhớ lại trận đánh lịch sử của 50 năm về trước.
Người lính được báo tử tại chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc trở về bất ngờ“Khi thấy tôi trúng một loạt đại liên vào người, cả đơn vị cứ nghĩ tôi không sống được nên đã gửi giấy báo tử về nhà. Sau gần 1 năm điều trị, tôi được trở về quê hương mới hay tin quê nhà đã tổ chức lễ truy điệu cho mình”, bác sỹ Ngô Sỹ Mậu – người lính từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ rưng rưng bắt đầu câu chuyện về trận đánh lịch sử của 63 năm về trước.
Phát huy sức mạnh mềm để nâng cao vị thế quốc tế của Việt NamChuyên gia Argentina đánh giá cao việc Việt Nam tiếp tục kiên trì, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước.
Tết đặc biệt ở Hòa ThịnhTừ đổ nát sau lũ, những mái nhà mới đã mọc lên ở xã Hòa Thịnh, mang theo hy vọng cho nhiều phận người. Tết năm nay đặc biệt hơn, khi bà con đón năm mới trong niềm hân hoan, ấm áp nghĩa tình.
Nadal: "Djokovic không còn cơ hội giành thêm Grand Slam"Dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Djokovic, tuy nhiên Rafael Nadal cho rằng ngôi sao người Serbia không còn nhiều cơ hội giành Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.