TP.HCM: Đề nghị đình chỉ cô giáo hỏi trẻ "là người hay thú?"Sở GD-ĐT TP.HCM vừa yêu cầu Chủ tịch UBND Quận 1 đình chỉ cô giáo Trần Thị Bích Ngọc, giáo viên tại lớp Lá 1, Trường Mầm non 30/4 liên quan đến sự việc phụ huynh phản ánh cô Ngọc liên tục bạo hành trẻ.
Cô gái liệt chân dạy vi tính cho trẻ mồ côiBị liệt cả 2 chân nhưng đều đặn thứ năm hằng tuần, cô giáo Trần Thị Bích Ngọc, 32 tuổi, từ Cần Thơ chạy xe máy xuống tỉnh Hậu Giang dạy vi tính cho trẻ em mồ côi.
Lộ diện 10 người đẹp lọt vào bán kết Hoa hậu Đại dương 2017Ban giám khảo đã chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất miền Bắc bước tiếp vào vòng sơ khảo toàn quốc. Thí sinh lớn tuổi nhất là Công Thị Hằng Nga (sinh năm 1991). Thí sinh nhỏ tuổi nhất là Trần Thị Bích Ngọc (sinh năm 1999)…
Đà Nẵng: Dân khốn khổ vì thi hành án “ì ạch”(Dân trí) – Sau nhiều năm đi kiện, bà Trần Thị Bích Ngọc (Việt kiều Mỹ) đã được toàn tuyên trả lại căn nhà. Mặc dù bản án đã có hiệu lực pháp lý nhưng đến nay bà Ngọc vẫn chưa lấy được nhà.
Cô giáo bạo hành hỏi trẻ “là người hay thú” là giáo viên giỏiSáng nay, tại Trường Mầm non 30/4 (quận 1, TPHCM) diễn ra buổi họp báo liên quan đến vụ cô giáo Trần Thị Bích Ngọc bạo hành trẻ. Trước đó, vào hôm qua 10/4, Sở GD-ĐT TPHCM đã đề nghị đình chỉ ngay việc lên lớp của cô Ngọc để giải trình và làm rõ sự việc.
Tai hoạ khó hiểu của đôi vợ chồng sắp cướiChiều 3/7, anh Nguyễn Thanh Toàn (23 tuổi) và chị Trần Thị Bích Ngọc (18 tuổi) ở Phù My, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định bỗng nhiên bị cháy khi đang nằm trên giường.
NSND Tự Long, đạo diễn Việt Tú chia sẻ ký ức ngày TếtLà khách mời của chương trình "Khách đến xông nhà", NSND Tự Long và đạo diễn Việt Tú chia sẻ về ký ức ngày Tết, dạy con cách ứng xử trong ngày đầu năm mới.
02:25"Con chả sống được đến Tết đâu mẹ! Con bất hiếu không chăm sóc được bố mẹ"Những câu nói yếu ớt nhưng xé lòng của chị Trần Thị Ngọc Bích khiến ai cũng xót xa. Số tiền của bạn đọc Dân trí ủng hộ giờ đây chỉ có thể giúp chị kéo dài thêm từng ngày được ở bên gia đình.
02:25"Con chả sống được đến Tết đâu mẹ! Con bất hiếu không chăm sóc được bố mẹ"Những câu nói yếu ớt nhưng xé lòng của chị Trần Thị Ngọc Bích khiến ai cũng xót xa. Số tiền của bạn đọc Dân trí ủng hộ giờ đây chỉ có thể giúp chị kéo dài thêm từng ngày được ở bên gia đình.
"Con chả sống được đến Tết đâu mẹ! Con bất hiếu không chăm sóc được bố mẹ"Những câu nói yếu ớt nhưng xé lòng của chị Trần Thị Ngọc Bích khiến ai cũng xót xa. Số tiền của bạn đọc Dân trí ủng hộ giờ đây chỉ có thể giúp chị kéo dài thêm từng ngày được ở bên gia đình.
Người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối đã qua đời, 2 con mồ côi cha mẹDù đã nhận được sự tận tình chăm sóc từ gia đình, các y bác sĩ và sự ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí nhưng bệnh tình quá nặng khiến cơ thể chị Bích suy kiệt. Ngày 24/12, chị đã trút hơi thở cuối cùng.
Tết xa quê: Nỗi nhớ và trải nghiệm thú vị của nữ du học sinh ViệtTết là dịp để mỗi người trở về bên gia đình, quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Nhưng với những du học sinh đang theo đuổi ước mơ nơi đất khách, Tết lại mang một ý nghĩa khác, vừa thân thuộc, vừa xa xôi.