Mã số 250601: Cầu gỗ mục, rung lắc nghiêm trọng, nhiều học sinh thấp thỏm khi đến trườngCây cầu gỗ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ sập, có ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của hơn 1.500 hộ dân và trên 1.000 học sinh tại 2 trường tiểu học thuộc địa bàn xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Dinh thự Tây Hồ hấp dẫn giới danh gia bởi không gian xanh đa lớpHưởng lợi thế về quy hoạch, hạ tầng giao thông của khu vực Tây Hồ cùng không gian xanh đa lớp với chuỗi ba công viên nội khu, công viên cây xanh 65ha, sông Hồng, hồ Tây, GIA by KITA hứa hẹn đáp ứng chuẩn sống khắt khe của giới thượng lưu Hà thành.
Trao gần 110 thẻ Bảo hiểm y tế đến học sinh Phú Yên và Bình ĐịnhTrong ngày đầu năm học mới, báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã tặng gần 110 thẻ BHYT đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 2 tỉnh Phú Yên và Bình Định.
Phát huy sứ mệnh của nghiệp "trồng người" bằng hành độngHướng về học trò ngay dịp Ngày Nhà giáo 20/11, nhiều nhà quản lý giáo dục đang hành động cho sứ mệnh của trường học, của người thầy, tạo nên một phong trào ý nghĩa có sức lan tỏa.
Trao hơn 134 triệu đồng tới gia đình chồng bắt ốc nuôi vợ ung thư và 2 conNhờ số tiền hơn 134 triệu đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Huyền trả dứt nợ, có tiền điều trị bệnh và còn dư để dành lo cho 2 con ăn học.
Tôi mừng cưới 5 triệu đồng, bạn thân đòi "từ mặt" với lý do gây sốcLúc gặp nhau tại đám cưới, tôi và Huyền tay bắt mặt mừng. Ai ngờ khi tôi về, cô ấy lại nhắn tin trách móc, giận dỗi chỉ vì tôi... mừng 5 triệu đồng.
NSƯT Trần Đại Mý vở "Nghêu, Sò, Ốc, Hến" qua đời ở tuổi 62NSƯT Trần Đại Mý - người đóng vai Thầy Nghêu trong vở "Nghêu, Sò, Ốc, Hến" - qua đời do bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 62 tuổi.
Học sinh trích tiền ăn vặt, đập lợn tiết kiệm vì miền Bắc thân yêuNhiều học sinh tiểu học Hà Tĩnh đã đập lợn tiết kiệm, nhịn ăn vặt để ủng hộ đồng bào đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Một số em cũng gom sách vở, đồ dùng học tập cũ gửi ra miền Bắc.
Lọ Lem khoe thành tích: 3 tuổi đã kiếm tiền, 16 tuổi có trong tay 1 tỷ đồngLọ Lem lần đầu hé lộ thành tích bản thân đạt được trong suốt hành trình trưởng thành, phủ nhận chuyện là "bình hoa di động".
Cô hiệu trưởng 8X và tình yêu với ngôi trường mầm non trên đất Cao BằngVới 15 năm tận tâm, cô Hoàng Thị Huyền Trang đã góp phần đưa ngôi trường Bình Dương trở thành điểm sáng về giáo dục mầm non tại tỉnh Cao Bằng.
"Con công nhân đáng được miễn học phí hơn con giáo viên"Cô Nguyễn Thị Hẹn, giáo viên về hưu tại Quảng Ninh, cho rằng con giáo viên có nhiều cơ hội học tập hơn con em các gia đình lao động khác, không nên là đối tượng được ưu tiên về học phí.
Nữ giảng viên gỡ chiếc "mặt nạ" cau có, nói về sứ mệnh người thầy"Trở thành giảng viên ở tuổi 22, tôi đi uốn tóc xù, mặc đồ chỉn chu, mặt mày cau có để xây dựng mẫu hình đạo mạo. Khi đó, tôi già như bây giờ".