“Hộp thư viện” miễn phí cho bạn trẻ yêu sáchKhông giống những thư viện bình thường với khu chứa sách rộng lớn, có bàn ghế phục vụ độc giả, thư viện miễn phí chỉ nhỏ bằng… một chiếc hộp ôm vừa tay, mỗi hộp chứa từ 10-20 quyển sách.
Thư viện miễn phí giữa Thủ đô: Khách tự chọn sách, đồ uống, hoa quảThư viện miễn phí tất cả các ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến 21 giờ tối. Tới đây các khách hàng tự phục vụ miễn phí toàn bộ cà phê, trà, đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo...
01:40Thư viện miễn phí giữa Thủ đô: Khách tự chọn sách, đồ uống, hoa quảThư viện miễn phí tất cả các ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 21 giờ tối. Tới đây các khách hàng tự phục vụ miễn phí toàn bộ cafe, trà, đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo...
Thư viện miễn phí của chàng trai 9XNguyễn Trường Giang (sinh năm 1991) đã sáng lập ra thư viện sách cộng đồng Bfree. Mọi người khi đến với Bfree trên phố Xuân La, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đọc sách và hoạt động đều không cần phải trả bất cứ một khoản phí nào.
Cụ ông biến nhà thành thư viện miễn phí, truyền cảm hứng đọc đến người trẻCăn nhà của cụ ông 72 tuổi ở Philippines chất đầy hàng nghìn cuốn sách với nhiều thể loại khác nhau. Ông hy vọng thư viện sách miễn phí sẽ truyền cảm hứng đọc đến giới trẻ.
03:14Chàng trai bị liệt nửa người mở thư viện miễn phíClip: Người đàn ông tàn tật và tâm nguyện "còn sức sẽ còn làm từ thiện"
Cô giáo mở thư viện miễn phí nơi làng quê nghèoGần 9 giờ tối, em Võ Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 7 vẫn đội áo mưa đạp xe đến thư viện nhà cô Phương để đọc sách. Miễn là các em đến, bất kể giờ nào thư viện cũng mở cửa.
Thư viện miễn phí của chàng trai bị liệt nửa ngườiMặc dù bị liệt nửa người do tai nạn lao động nhưng anh Mai Tư Khoa vẫn không khuất phục trước số phận, vượt qua sự mặc cảm để sống những ngày tháng có ý nghĩa cho bản thân và những mảnh đời bất hạnh, với anh “còn sức thì anh sẽ còn làm từ thiện”.
Chàng trai học đến lớp 9 lập thư viện miễn phí cho người dân vùng caoGia đình khó khăn nên học hết lớp 9 Nguyễn Bá Nha ở xã Sơn Nguyên (H. Sơn Hòa, Phú Yên) phải nghỉ học, phụ giúp gia đình. Sau nhiều năm lận đận, hiện Bá Nha đang là sinh viên năm 3. Trong quá trình theo học, Nha tích lũy được rất nhiều sách, với mong muốn đưa kiến thức từ sách đến người dân vùng cao, đặc biệt là trẻ em nên Nha đã thành lập thư viện sách miễn phí.
01:34Phú Yên: Chàng trai học hết lớp 9 lập thư viện miễn phí cho người dân vùng cao(Dân trí) – Gia đình khó khăn nên học hết lớp 9 Nguyễn Bá Nha ở xã Sơn Nguyên (H. Sơn Hòa, Phú Yên) phải nghỉ học, phụ giúp gia đình. Sau nhiều năm lận đận, những năm gần đây Nha lại “bén” duyên với con chữ, khi theo học tốt nghiệp THPT hệ bổ túc và đang là sinh viên năm 3. Trong quá trình theo học, Nha tích lũy được rất nhiều sách, với mong muốn đưa kiến thức từ sách đến người dân vùng cao, đặc biệt là trẻ em nên Nha đã thành lập thư viện sách miễn phí.
Những tấm lòng nhân ái giúp hồi sinh cuộc đời nam sinh trường yTrong những ngày đầu xuân, khi hoa đào khoe sắc và không khí Tết tràn ngập khắp nơi, như được tô điểm thêm bởi câu chuyện về sự hồi phục kỳ diệu của một nam sinh trường y sau cơn bạo bệnh.
Mã số 5466: Chàng trai nghèo chạy xe cấp cứu 0 đồng gặp nạn lao xuống vựcAnh Tuấn thường chạy xe cấp cứu 0 đồng, chở cơm từ thiện và giúp bệnh nhân nghèo. Giờ anh đang phải giành giật sự sống trên giường bệnh sau vụ tai nạn thảm khốc.