Bà chủ vườn thu tiền triệu mỗi ngày nhờ cách bán hàng “3 không”Đến mùa thu hoạch nông sản, chị Lê Thị Trang ở Thanh Hóa áp dụng cách bán hàng “3 không” và nhờ phương pháp độc lạ này, chị có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.
Mưa lũ phức tạp, 37 người dân đi rừng, thu hoạch nông sản "bặt vô âm tín"Mưa lũ trên địa bàn phức tạp, chính quyền xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa đã nỗ lực liên hệ, lên phương án đảm bảo an toàn cho người dân đi rừng, đang thu hoạch nông sản phụ... chưa thể về nhà tránh trú.
Nông dân hối hả thu hoạch nông sản chạy lũTrong mấy ngày qua, mực nước lũ tại các tỉnh đầu nguồn vẫn đạt mở mức đỉnh. Riêng các tỉnh hạ nguồn như Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, … mực nước lũ tiếp tục tăng. Chính vì vậy, bà con vùng lũ hối hả thu hoạch lúa, khoai, mía ,… non để chạy lũ.
Nông dân Trung Quốc đào được củ khoai dài 1m, giống bàn tay ngườiTrong quá trình thu hoạch nông sản, một gia đình ở Quảng Đông (Trung Quốc) đào được củ khoai mài có hình dạng kỳ lạ.
VĐV nông dân tức tốc về quê… thu hoạch sau khi giành HCĐ OlympicNgay sau giành huy chương đồng Olympic, vận động viên (VĐV) người Anh, Edward Ling đã tức tốc bay về quê nhà để thu hoạch nông sản.
Đã liên lạc được với 37 người đi rừng "bặt vô âm tín" lúc mưa lũ phức tạpChính quyền xã Trọng Hóa đã nắm thông tin và liên lạc được với nhóm người dân đi rừng thu hoạch nông sản phụ, một số đã trở về nhà, những người còn lại hiện đang ở khu vực an toàn.
Những “nhân công máy” tuyệt vời đang đưa con người đến gần hơn với tương lai (Phần 2)Mọi công việc từ xây dựng cho đến thu hoạch nông sản đều được tăng năng suất lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần nhờ sự hỗ trợ của những cỗ máy công nghệ khổng lồ hết sức tiên tiến này!
Những “nhân công máy” tuyệt vời đang đưa con người đến gần hơn với tương lai (Phần 1)Mọi công việc từ xây dựng cho đến thu hoạch nông sản đều được tăng năng suất lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần nhờ sự hỗ trợ của những cỗ máy công nghệ khổng lồ hết sức tiên tiến này!
Dưa hấu, chuối tăng giá do Trung Quốc thu mua: Sẽ lại ăn quả...đắngViệc nông sản Việt Nam phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc không còn mới mẻ gì, thậm chí biết rất rõ “thói đỏng đảnh” của thị trường này nhưng bà con nông dân vẫn phải bán hàng cho thương lái Trung Quốc. Cứ mỗi mùa thu hoạch nông sản, thực trạng “đau lòng” này lại tái diễn và chưa biết khi nào mới chấm dứt.