Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà thân nhân các liệt sĩ hy sinh trong bão lũTrong buổi gặp mặt thân nhân các liệt sĩ hy sinh khi giúp dân chống bão lũ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân không bao giờ lãng quên sự hy sinh anh dũng này.
Tặng sổ tiết kiệm thân nhân các liệt sĩ hy sinh khi chống lụt tại Quảng TrịChia sẻ với khó khăn của gia đình các liệt sĩ hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt ở Quảng Trị, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tặng 6 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 100 triệu đồng.
Quảng Trị: Nhiều phần quà ý nghĩa dành tặng thân nhân các liệt sĩSáng 27/7, nhân Kỷ niệm 67 năm ngày thương binh, liệt sĩ, Qũy hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội đã tổ chức tặng hơn 100 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn.
Tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp đối với vợ các liệt sĩThân nhân các liệt sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã được tuyển dụng vào làm quân nhân chuyên nghiệp.
Thả đèn hoa đăng tưởng nhớ liệt sĩ trong trận chiến Gạc MaTối ngày 12/3, tại cửa biển xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), các cựu binh và thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma đã tổ chức lễ thả đèn hoa đăng để tưởng niệm và tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma vào ngày 14/3/1988.
03:37Người cựu binh già nặng lòng với đồng độiGần 25 năm nay, đôi chân của cựu binh Phan Tư Kỳ (65 tuổi, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong) vẫn chưa ngơi nghỉ, bởi những đồng đội của ông vẫn còn nằm đâu đó chưa được quy tập hết, nhiều thân nhân các liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy người thân dù chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm.
Trào nước mắt nhớ về trận chiến Gạc Ma năm xưa(Dân trí) – Chiều 13/3, tại Đà Nẵng, cuộc giao lưu xúc động mang tên “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” được tổ chức với rất nhiều nước mắt của các chiến sĩ và thân nhân các liệt sĩ đã chiến đấu trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma 26 năm trước...
“Cái bang” náo loạn nghĩa trang Trường SơnNgày 27/7 đến gần cũng là lúc nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị) tấp nập du khách và thân nhân các liệt sĩ về dâng hương, thăm viếng. Đây cũng là “mùa” làm ăn hiếm có trong năm của những “cái bang” nhí nơi đây.
Đằng sau hình ảnh cựu binh Mỹ đội khăn tang viếng mẹ liệt sĩ Đặng Thùy TrâmTrong dòng người tiễn biệt cụ Doãn Ngọc Trâm, có một người đàn ông Mỹ cao gầy, tóc bạc, mặc áo tang đen, đội khăn trắng, đứng trong hàng gia đình con cháu.
Cựu chiến binh Điện Biên Phủ: Mình hi sinh để được cả giang sơnNhững chàng trai, cô gái Nghệ An năm xưa xung phong lên Điện Biên với tâm thế sẵn sàng hi sinh để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Thay huyết tương cứu bệnh nhân bị liệt hoàn toànMột bệnh nhân bị liệt hoàn toàn đã hồi phục khả năng vận động khi được điều trị bằng liệu pháp thay huyết tương.
Vụ một phụ nữ bị liệt, mất con vì rơi thang máy: Giám định thương tậtLiên quan đến việc người phụ nữ 31 tuổi tại Đắk Lắk bị liệt cả 2 chân, buộc phải bỏ thai sau tai nạn rơi thang máy ở một cửa hàng, cơ quan công an đã đưa người này đi giám định thương tật.