Tướng Phạm Tuân gặp nữ phi hành gia Mỹ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụCuộc gặp giữa 2 thế hệ phi hành gia diễn ra trong bầu không khí thân tình, được kỳ vọng truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước.
Trung tướng Phạm Tuân kể về những ngày đánh B-52 trên bầu trời Hà NộiTrung tướng Phạm Tuân kể về những ngày đánh B-52 trên bầu trời Hà Nội tháng 12/1972 làm nên chiến thắng ghi dấu ấn lịch sử.
Trung tướng Phạm Tuân: “Máy bay Mỹ không dễ bắn trúng ta!”“Cất cánh lên trời lần nào tôi cũng gặp rất nhiều máy bay F4, F11 của Mỹ quần đảo bảo vệ B52. Nhiều lần tôi thấy tên lửa địch bắn sáng rực. Thế nhưng họ bắn trúng vào tôi không dễ…”, Trung tướng Phạm Tuân nhớ lại.
Trung tướng Phạm Tuân: “Chúng tôi chiến đấu hi sinh không vì một mảnh đất”“Khi chưa quy hoạch đường Trường Chinh, chúng tôi xây nhà lùi vào 12m để sau này mở rộng đường. Giờ nói đường cong vì nắn qua nhà quan chức khiến tôi rất bức xúc vì những gì mình hi sinh đâu phải để có mảnh đất đó!”, Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ.
Tướng Phạm Tuân - “Người anh hùng” của “đường cong” Trường ChinhNếu để con đường “cong cong mềm mại” thì tránh sao khỏi những lời nọ, tiếng kia dù ít, dù nhiều cũng ảnh hưởng đến thanh danh các bác.
Tiết lộ về "vị tướng trong sách giáo khoa" xuất hiện tại lễ diễu binh 2/9Hình ảnh Trung tướng Phạm Tuân xuất hiện trên tivi khiến nhiều người xúc động, bồi hồi khi nhớ đến một anh hùng là niềm tự hào dân tộc, đã trở thành bài học trong sách giáo khoa.
Anh hùng Phạm Tuân khiến sức hút ngành Kỹ thuật Hàng không càng hấp dẫnGiao lưu với sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung tướng Phạm Tuân, phi công vũ trụ đã khiến sức hút ngành Kỹ thuật Hàng không càng thêm hấp dẫn.
Học sinh gặp phi hành gia Phạm Tuân và gửi thông điệp lên trạm vũ trụ ISSHàng trăm học sinh phổ thông ở Hà Nội có cơ hội gửi thông điệp lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), trò chuyện cùng Trung tướng Phạm Tuân - phi hành gia, phi công Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.
Anh hùng Phạm Tuân: “Chỉ sợ B52... chạy mất!”“Khi gặp B52, máy bay của tôi đạt tốc độ 1.600km/h mà vẫn thấy chậm vô cùng. Đến khi phóng được quả tên lửa đi mới thở phào nhẹ nhõm…”, Trung tướng Phạm Tuân nhớ lại thời khắc hạ gục B52 của Mỹ.
Nắn thẳng lại đường cong "không ai bẻ"Cái có thể gọi là “nút thắt” câu chuyện “đường cong” có lẽ đang dần được tháo gỡ dần ra, qua chia sẻ của Thiếu tướng Mai Văn Cương và Trung tướng Phạm Tuân. “… Bây giờ trắng ra trắng, đen ra đen rồi, chỉ không biết đường cong có thẳng trở lại được không?”
Anh hùng Phạm Tuân nói về quy trình thoát hiểm khi máy bay chiến đấu gặp sự cố“Ghế phóng có hệ số an toàn rất cao, thực tế lên đến 97%. Theo tôi được biết, trên thế giới đã có khoảng 10 lần phi công sử dụng ghế phóng K-36 gắn trên Su-30 để thoát hiểm và gần như tất cả đều an toàn”, Trung tướng Phạm Tuân nói.
Công bố kỷ lục bản đồ ghép bằng nhiều ảnh gia đình nhất Việt NamÔng Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội đồng xác lập Kỷ lục Việt Nam và Anh hùng lao động, Anh hùng LLVTND, Trung tướng Phạm Tuân đã công bố, trao quyết định xác lập kỷ lục “Bản đồ Việt Nam ghép bằng nhiều ảnh gia đình nhất” tới 2 đơn vị đồng sở hữu.