Nhà văn Hữu Ước ra mắt tiểu thuyết "Suối Cọp"Sau nhiều ấp ủ, nhà văn Hữu Ước vừa ra mắt tiểu thuyết "Suối Cọp" - tác phẩm mang đến cái nhìn mới mẻ, nhân văn về cuộc chiến tranh Việt - Mỹ.
Cứu 2 bạn bị lật xuồng trên suối Cọp, 3 thanh thiếu niên tử vong thương tâmThấy xuồng tự chế có 2 người bạn ngồi trên bị lật, Khang bơi ra ứng cứu nhưng cả 3 đều bị đuối nước, tử vong.
Khởi tố giám đốc bán tour du lịch chui khiến 2 người tử vongNgày 31/3, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đỗ Tuấn - Giám đốc công ty du lịch Giấc Mơ Vàng, đơn vị tổ chức tour du lịch mạo hiểm ở thác Hang Cọp (TP Đà Lạt) khiến 2 người tử vong.
Điều tra đơn vị tổ chức tour du lịch mạo hiểm "chui"Sáng ngày 25/3, tin từ Sở VH- TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang tiến hành xác minh làm rõ một nhóm hướng dẫn viên tổ chức tour du lịch mạo hiểm “chui” tại khu vực Suối Vàng (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).
Chuyện hy hữu: cọp sinh 5 ở TPHCMRạng sáng 2/6, một con cọp Đông Dương tại khu du lịch Suối Tiên lần đầu tiên mang thai đã sinh được 5 cọp con. Theo các chuyên gia về động vật, đây là trường hợp hy hữu, nhất là trong môi trường chuồng trại nhân tạo.
Khám phá vùng đất "cọp trêu người"…Cách thị trấn Mai Châu độ hơn 10 km đường, lối vào Mường Hịch quanh co theo chân núi, bồ ruộng phì nhiêu, mang đến cảm giác thật bình yên và không kém phần lãng mạn. Vùng đất cọp trêu người thuở nào của thời “quân xanh màu lá” nay đẹp lạ lùng…
Cuộc huyết chiến với “ông ba mươi” ngay trước sân nhàĐến nay, ông Nguyễn Nãi đã bước qua tuổi 85 và là người duy nhất còn lại của phường săn cọp được thành lập theo chỉ dụ đặc biệt của vua Bảo Đại.
Cọp dữ về đe dọa dân làngHơn một tháng nay, người dân các xã Đăk Bloo, Đăk Man (huyện Đăk Glei, Kon Tum) sống trong hoảng loạn vì cọp dữ kéo về. Cọp đã bắt và ăn thịt hàng chục con trâu bò của làng. Hành khách đi xe ngang qua đây, thi thoảng giật mình vì tiếng cọp gầm…
Chuyện cô gái chân dài trên núi ChúaDãy núi Bà Nà (Hòa Vang-Đà Nẵng) luôn thu hút khách thập phương lên lễ chùa và vãn cảnh thác chảy, suối reo. Những di tích Chăm còn sót lại đánh dấu nơi đây nằm trong quần thể Mỹ Sơn hùng vĩ…
Pín cọp giúp đẻ “cậu hùm”?Nghe nói pín cọp sẽ làm cho đàn ông sung mãn. Em mua một bộ về ngâm rượu, định nhân dịp xuân này kiếm thêm thằng cu tuổi cọp. Theo bác sĩ thì mấy lần một đêm sẽ bảo đảm vợ chồng em có “cọp con” trong năm nay? (Vợ hiền, Đồng Nai).
Gặp lại người anh hùng diệt hổ, nhưng phải bỏ chạy khi gặp rắn hổ mang chúaNước da sạm đen cùng những nếp nhăn hằn lên khuôn mặt hốc hác, cùng đôi tay gân guốc cuồn cuộn nổi lên, sau quãng đời chiến đấu oai hùng. Dường như trong ông vẫn còn đó sức mạnh phi thường của thời trai tráng, gắn liền với thuở tung hoành ngang dọc.
Chuyện tình cô gái xứ Mường làm cảm động cả núi rừngSau một thời gian dài bị hai bên gia đình ngăn cấm yêu thương nhau, chàng trai Lý A Đức đã quyết định cùng cô sơn nữ Hà Thị Nhức trốn vào hang giữa nơi rừng núi âm u để bảo vệ cho tình yêu chân thành.