Shark Bình: Hành trình từ “cá mập” công nghệ tới sa chân vào lao lýÔng Nguyễn Hòa Bình từng là một doanh nhân có tên tuổi trong lĩnh vực công nghệ, trước khi bị vướng vào vòng lao lý vì cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cái ôm của chàng sinh viên sa chân vào vòng lao lý ngày được đặc xá"Sau thời gian cải tạo, con tôi có nhiều tiến bộ, biết động viên, quan tâm bố mẹ hơn. Mong đây là bài học để con trưởng thành, vững vàng hơn trong cuộc sống sau này", mẹ phạm nhân N.V.P. tâm sự.
01:07Nín thở xem giải cứu xe taxi "sa chân" vì cố vượt chắn tàuHồi hộp xem giải cứu xe taxi "sa chân" vì cố vượt chắn tàu
Nín thở xem giải cứu xe taxi "sa chân" vì cố vượt chắn tàuChiếc xe taxi "sa chân, lỡ bước" do tài xế liều lĩnh cố vượt rào chắn tàu đang được kéo ra, trong khi đoàn tàu đang tới gần...
SUV cứu xe tải "sa chân"Dù nhỏ hơn, nhiều nhưng chiếc SUV đủ khoẻ để cứu nguy cho một chiếc xe tải hạng nặng bị lún bánh.
Sa chân vào cạm bẫyTâm lý học đòi và bị bạn bè rủ rê đã khiến số lượng thanh thiếu niên sa chân vào lối sống buông thả ngày càng nhiều. Những địa điểm kinh doanh trá hình là nơi biến các cô, cậu học trò trở thành tay chơi không đợi tuổi.
Cựu người mẫu sa chân vì quá yêu chồngNgười phụ nữ ấy đã vì chồng mà từ bỏ công danh, sự nghiệp toàn tâm chăm sóc gia đình. Nhưng cũng vì tình yêu đó cô đã sa chân phạm tội để rồi chịu 20 năm tù.
Ngã rẽ của ông chủ doanh nghiệp từng sa chân vào "cái chết trắng"Thoát được làn khói chết chóc đeo bám bản thân, anh H. quyết tâm làm lại cuộc đời và gây dựng được một cơ sở nội thất có tiếng, doanh thu khoảng 2 tỷ đồng/năm.
Sa chân xuống hố cát, một bé trai tử vongKhoảng 17h 30 phút ngày 2/7, một bé trai 9 tuổi theo nhóm bạn trong thôn đi chăn trâu bò không may sa chân xuống hố khai thác cát sạn. Do hố nước quá sâu lại không biết bơi nên bé trai đã bị hố “tử thần” nuốt gọn.
Sa chân vào lưới tìnhĐiều đó rất dễ xảy ra với bạn nếu mắc phải một trong những trạng thái tâm lý sau.
Bi kịch cuộc đời thiếu phụ 14 tuổi sa chân vào bẫy buôn ngườiGiận chồng vũ phu, Mây rời khỏi nhà, bỏ lại đứa con 8 tháng tuổi. Thiếu phụ 14 tuổi rơi vào một ổ buôn người, bị bán sang bên kia biên giới.
Sa chân vào cuộc tình với sếp già, tôi không còn đường luiTôi 28 tuổi, ngoại hình xinh đẹp, có nhà, có xe, không thiếu một thứ gì ngoại trừ một tấm chồng. Và có thể đời này, giấc mơ về một mái ấm riêng hạnh phúc đối với tôi là không thể.