01:53Sự sống mong manh của nữ sinh xinh đẹp sau vụ tai nạn kinh hoàngSau vụ tai nạn, từ một nữ sinh xinh đẹp, giờ đây Ngân bị khuyết một phần hộp sọ, xương chậu bị vỡ… sự sống của em mong manh, trong khi điều kiện gia đình quá nghèo.
Sự sống mong manh của nữ sinh xinh đẹp sau vụ tai nạn kinh hoàngSau vụ tai nạn, từ một nữ sinh xinh đẹp, giờ đây Ngân bị khuyết một phần hộp sọ, xương chậu bị vỡ… sự sống của em mong manh, trong khi điều kiện gia đình quá nghèo.
01:01Sự sống mong manh của chàng trai tật nguyền mang trong mình trọng bệnh.Sự sống mong manh của chàng trai tật nguyền.
Níu giữ sự sống mong manhNếu coi sự bất hạnh lớn nhất đối với một đứa trẻ là bị cha mẹ bỏ rơi thì với những cháu bé đang nằm tại khoa Lây nhiễm bệnh viện Nhi Trung ương phải gọi là đại bất hạnh. Không cha, không mẹ, không chốn nương thân và thậm chí nhiễm HIV/AIDS.
Mã số 3891: Đau đớn cảnh bé gái trải qua 18 lần phẫu thuật tìm kiếm sự sống mong manhMới 7 tuổi, cô bé Như Quỳnh đã trải qua 18 lần phẫu thuật đau đớn vì căn bệnh ung thư mạch máu. Đôi bàn chân của em 10 ngón thì chỉ còn 1 ngón lành lặn trên hành trình tìm kiếm sự sống mong manh.
Mã số 3411: Sự sống mong manh của cậu bé "bất thường" có 3 thận sau 2 lần cấp cứu!Sinh ra Hoàng "bất thường" mang trong mình tới 3 quả thận. Nhưng cuối cùng sự sống mong manh của Hoàng lại phụ thuộc vào một quả thận duy nhất. Khi mới 3 tuổi Hoàng đã phải 2 lần nhập viện cắt bỏ đi 2 quả thận vì di tật nguy hiểm đến tính mạng.
Mã số 2841: Sự sống mong manh của thanh niên nghèo bị thiêu sốngNhững ngón chân hoại tử đã phải tháo đến đốt cuối, toàn thân nam thanh niên như vừa bị lột da, mùi hôi nông bốc lên. Gần 2 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn thương tâm sự sống của chàng trai trẻ như ngọn đèn sắp cạn dầu giữa cảnh khốn khó của gia đình.
Mã số 2844: Sự sống mong manh của sản phụ bị nhiễm trùng huyếtĐang mai thai đứa con thứ hai được 20 tuần thì bị Trần Thị Thúy Hồng bị nhiễm trùng huyết. Hiện tại tính mạng của hai mẹ con đang khó giữ. Để điều trị cho chị Hồng, các bác sĩ phải dùng thuốc liều cao và nhiều lần lọc máu, thậm chí là dùng ECMO, nhưng chi phí điều trị rất tốn kém trong khi gia đình chị Hồng lại không đủ khả năng để chi trả.
Mã số 3177: Sự sống mong manh của bé 8 tuổi mắc bệnh u nãoĐang đi học, cháu Huy lên cơn đau tức ngực, khó thở rồi được người nhà đưa vào bệnh viện khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị u não. Dù đã qua nhiều lần xạ trị, sự sống của cháu đang trở nên hết sức mong manh.
Mã số 2701: Sự sống mong manh của bé 10 tuổi bị xuất huyết nãoMắc phải căn bệnh xuất huyết não, ngồi lịm người trên chiếc xe lăn, gần như em Khai không còn chút sức lực nào. Gia đình trong cảnh nghèo khó, em Khai đang đứng trước nguy cơ phải dừng điều trị bệnh giữa chừng, khiến tính mạng của em trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Mã số 3196: Sự sống mong manh của cô gái trẻ mắc căn bệnh hiếm gặpEm nằm đó, cơ thể chỉ còn da bọc xương, khắp người các vết lở loét đã ăn sâu vào tận xương tủy và đang không ngừng rỉ máu. Gần 10 năm trước, em mắc phải căn bệnh hiếm gặp (bệnh Wilson). Cũng ngần ấy năm trời, bố mẹ nghèo vay mượn khắp nơi đưa con đi chữa trị, nhưng bệnh tình của con vẫn không hề thuyên giảm. Sức cùng lực kiệt, ông bà đành phải đưa em về nhà, chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận…