8 trường quân đội công bố chỉ tiêu tuyển sinh hệ quân sựTrường Sĩ quan chính trị lấy chỉ tiêu cao nhất với 766 thí sinh, tất cả đều là nam.
Điểm chuẩn các trường quân sự: Cao nhất hơn 9,5 điểm/mônĐiểm chuẩn cao nhất các trường quân sự là Trường Sĩ quan chính trị với 28,55 điểm.
Trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”Sáng nay 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Bắc Ninh.
Ước mơ vào trường quân đội của nam sinh nghèo đạt 2 điểm 10 Lịch sử và Địa lýSau khi đạt 27,5 điểm ở khối C, Kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, nam sinh duy nhất tại Quảng Bình dành điểm 10 ở cả 2 môn Lịch sử và Địa lý đang tiến gần hơn bao giờ hết đến giấc mở trở thành quân nhân, là học viên của Trường Sĩ quan Chính trị.
Thí sinh dân tộc đạt 28,75 điểm trượt đại học kêu cứu vì trường quên nhập đối tượng ưu tiênThí sinh Nguyễn Trường Nam, dân tộc Nùng, điểm xét tuyển đại học được 25,25, cộng cả điểm ưu tiên 01 là đạt 28,75 nhưng bị trượt Trường Sĩ quan Chính Trị vì nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi là trường THPT Tiên Du 1- Bắc Ninh đã nhập thiếu đối tượng ưu tiên cho em.
Nữ bác sĩ hơn 10 năm làm mẹ, tìm tổ ấm cho những em bé bị bỏ rơiCó những đứa trẻ bước vào đời bằng tiếng máy thở, ánh đèn chiếu vàng da và mùi sát khuẩn, thay vì vòng tay mẹ. Và có những blouse trắng lặng lẽ làm mẹ cho những sinh linh chưa kịp đặt tên.
Cấp cứu kịp thời bệnh nhân có tiền sử rối loạn tâm thầnMột bệnh nhân 62 tuổi tại Đà Nẵng được phẫu thuật cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do tổn thương nghiêm trọng vùng cổ. Người bệnh có tiền sử rối loạn tâm thần nhưng chưa được điều trị.
Thủ tướng: “Không gây phiền hà, không từ bỏ cơ hội cứu bệnh nhân”Cùng với việc sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt lưu ý không gây phiền hà cho bệnh nhân, không từ bỏ cơ hội cứu bệnh nhân dù nhỏ nhất.
Chuyện về những người băng rừng, vượt núi mang cờ Tổ quốc lên đỉnh RockpileVượt dốc đá dựng đứng, băng rừng rậm, hành trình mang cờ Tổ quốc lên đỉnh Rockpile của những người đàn ông ở Quảng Trị vẫn âm thầm diễn ra suốt nhiều năm.