Cựu Chủ tịch Phúc Sơn bật khóc kể tuổi thơ nghèo khó, với ý chí làm giàuTại tòa cựu Chủ tịch Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu nghẹn ngào kể, bản thân sinh ra trong gia đình nghèo khó, phải sống trong cảnh "rau cháo" qua ngày nên 11 tuổi bị cáo đã đi buôn với ý chí quyết làm giàu.
02:42Mã số 5499: Xót xa người đàn ông tâm thần bất ổn sống giữa rừng, bệnh tật quấn thânVợ bỏ đi đã gần 20 năm, cũng từ đó, người đàn ông nghèo suy sụp tới mất trí. "Túp lều" tạm bợ giữa núi rừng là nơi hai bố con anh rau cháo qua ngày.
02:00Mã số 5544: Cám cảnh bà cháu sống trong căn nhà trống huơ trống hoác "gió giật là sập"Mẹ bỏ, cha làm phụ hồ ở TPHCM, bé Luân (6 tuổi) sống cùng bà nội già yếu trong căn nhà tranh rách nát, chỉ chờ gió giật là sập. Nhìn cảnh bà cháu rau cháo qua ngày khiến ai thấy cũng xót xa.
01:04Mã số 4873: Mẹ già gần 80 tuổi, mù lòa chăm con 47 tuổi chỉ nặng 10kg"Bom đạn ác liệt trong chiến tranh tôi không sợ, chỉ sợ không còn sức để bên cạnh, rau cháo qua ngày cho các con…", bà Hồ Thị Vân chia sẻ về hoàn cảnh bi đát của mình.
03:26Mã số 4392: Số phận nghiệt ngã của 4 người phụ nữ như bị "trời đày"Gia đình 3 thế hệ, 4 con người đều không được bình thường, họ nương tựa vào nhau rau cháo qua ngày. Bệnh tật hành hạ, không thuốc thang, cuộc sống khốn khổ đủ đường, số phận của họ như bị "trời đày".
Mã số 4873: Mẹ già gần 80 tuổi chăm con 47 tuổi chỉ nặng 10kg"Bom đạn ác liệt trong chiến tranh tôi không sợ, chỉ sợ không còn sức để bên cạnh, rau cháo qua ngày cho các con, cháu…", bà Hồ Thị Vân chia sẻ về hoàn cảnh bi đát của mình.
Nhọc nhằn đập trôn ốc, người phụ nữ kiếm bạc lẻ mỗi ngày"Cứ mỗi cân ốc đã đập trôn, tôi được trả 2 nghìn đồng tiền công. Tôi làm cả ngày giỏi lắm cũng chỉ kiếm được 40.000 đồng, đủ rau cháo qua ngày", bà Cao Thị Dậu (Nghệ An) chia sẻ..
Mã số 4392: Số phận nghiệt ngã của 4 người phụ nữ như bị "trời đày"Gia đình 3 thế hệ, 4 con người đều không được bình thường, họ nương tựa vào nhau rau cháo qua ngày. Bệnh tật hành hạ, không thuốc thang, cuộc sống khốn khổ đủ đường, số phận của họ như bị "trời đày".
Cậu bé mồ côi cùng ông bà ngoại sống trong căn nhà sắp sập được bạn đọc giúp đỡ gần 90 triệu đồngKhông có bố, mẹ lại chậm chạp không làm được gì khiến cậu bé đáng thương Phan Văn Trung chỉ còn biết dựa vào ông bà ngoại. Nhưng ông của em ốm đau liên miên, chỉ còn mình bà ngày đêm đi mò cua, bắt ốc về rau cháo qua ngày cho cả gia đình 6 người.
Mã số 1037: Thương bé 13 tuổi sống nhờ máu người khác đang nguy kịchMẹ đi lấy chồng khi em mới 3 tuổi. Em sống với ông bà ngoại rau cháo qua ngày. 13 năm qua không biết bao lần em phải nhập viện vì căn bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Hiện bệnh của em rất nặng do nhiễm trùng đường mật, cần được thay huyết tương gấp.
Hai tấm lòng rộng nơi “lô cốt” hẹpNgười đàn ông trụ cột mất đi, hai mẹ con đùm bọc nhau rau cháo qua ngày. Tuy cùng đau đớn vì bệnh tật nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi hai người phụ nữ sống trong căn nhà hẹp hiếm thấy ở Sài Thành phồn hoa.