Thực hư chuyện chính quyền dẹp quầy thịt bị hắt chất bẩnChị Xuyến bác thông tin chính quyền kiểm tra và dẹp quầy hàng bán thịt lợn của chị do không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng hắt chất bẩn vào quầy thịt lợn rẻSáng nay 13/5, Công an quận Ngô Quyền đã thực hiện lệnh bắt đối với Lê Thị Hoa (SN 1986, ở 16 Lương Văn Can, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Hoàng Thị Thanh Dung (SN 1970, ở Phạm Minh Đức, Ngô Quyền, Hải Phòng) để điều tra về hành vi đổ chất bẩn vào phản thịt lợn của chị Đỗ Thị Xuyến tại chợ Lương Văn Can trước đó.
Ăn thịt lợn bệnh: Rước loạt nguy cơ, đun sôi cũng không an toànNguy cơ từ thịt lợn bệnh không chỉ dừng ở vi khuẩn mà còn liên quan đến độc tố, nhiệt độ cao cũng không thể phá hủy hoàn toàn.
Lạ lùng đồ ăn bị gọi là "bẩn" mà vẫn tồn tạiCó lần tôi đem thắc mắc của mình, rằng "vì sao biết bẩn vẫn ăn", hỏi một vài bạn trẻ. Câu trả lời mà tôi nhận được là "ngon", "vui", "tiện" và "rẻ".
Suất cơm 90.000 đồng tại trạm dừng nghỉ Hải Dương gây tranh cãiKhi được nhân viên hỏi chọn suất ăn nào, vị khách cho biết muốn ăn loại 60.000 đồng. Tuy nhiên khi ra tính tiền tại quầy thu ngân, khách được báo giá 90.000 đồng.
Hai phụ nữ hắt chất bẩn vào thịt lợn ở Hải Phòng lĩnh ánBị cho rằng bán thịt lợn quê rẻ phá giá thị trường, cả phản thịt của chị Đỗ Thị Xuyến đã bị 2 người phụ nữ hắt thẳng dầu luyn vào. Sự việc gây phẫn nộ dư luận, thế nhưng tại phiên xử hôm nay, chị Xuyến vẫn xin giảm nhẹ tội cho các bị cáo.
Một doanh nghiệp mua hết số lợn của chị bán thịt bị hắt chất bẩnTrao đổi với phóng viên Dân trí chiều nay (13/5), chị Đỗ Thị Xuyến - người bán thịt lợn giá rẻ và bị hắt chất bẩn tại chợ Lương Văn Can (Hải Phòng) cho biết, có một doanh nghiệp đã đến tận nhà mua hết số lợn nhà chị.
Chị bán thịt lợn giá rẻ xin giảm tội cho 2 phụ nữ hắt chất bẩnTrao đổi với phóng viên Dân trí sáng nay (14/5), chị Đỗ Thị Xuyến, người bán thịt lợn giá rẻ bị Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Thanh Dung (tiểu thương cùng chợ Lương Văn Can, Hải Phòng) hắt xô chất bẩn vào phản thịt lợn cho biết, ngay chiều nay chị sẽ làm đơn gửi cơ quan chức năng để xin giảm nhẹ tội cho 2 người phụ nữ gây thiệt hại cho mình.
Lời kể của người phụ nữ bán thịt giá rẻ bị hắt chất bẩn hôi thốiLiên quan đến vụ một phụ nữ đem thịt lợn của nhà lên chợ Lương Văn Can (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bán với giá rẻ bị một số đối tượng đổ chất bẩn vào người và phản thịt, một lãnh đạo TP Hải Phòng sáng nay (12/5) cho phóng viên Dân trí biết, sẽ chỉ đạo công an vào cuộc, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm.
Nhiều người đến mua ủng hộ chị bán thịt bị hắt chất bẩnVượt qua nỗi sợ hãi khi bất ngờ bị hắt nguyên một xô chất bẩn hôi thối vào người cùng phản thịt lợn, 2 người phụ nữ trẻ vẫn tiếp tục mổ lợn mang ra chợ bán và may mắn là 2 chị đã nhận được sự ủng hộ, động viên nhiệt tình của các tiểu thương trong chợ cũng như khách hàng.
Chủ quán chạy Mazda 6 đi bán xôi "vì đam mê", đón 1.000 lượt khách/ngàyMỗi ngày, chị Ngân lại chạy chiếc Mazda 6 đi bán xôi, bánh mì trước cổng một trường đại học, cốp xe trở thành quầy đồ ăn. Bà chủ từ chối tiết lộ doanh thu, chỉ khẳng định "bán vì đam mê".
Đi chợ từ 4h sáng khắp Hà Nội, TPHCM vẫn... không mua được bộ lòng xe điếuPhóng viên Dân trí tiến hành khảo sát tại nhiều khu chợ lớn ở Hà Nội, TPHCM từ 4h sáng ghi nhận thực tế. Dù chấp nhận chi tới 4 triệu đồng/kg lòng xe điếu song chúng tôi vẫn phải ra về... tay trắng.