Không từ phía quân thùDưới bia mộ vô danh là những cọng xương bò? Tôi rùng mình nghĩ về những đàn bò B52 quật ngã
Novak Djokovic nổi điên, đập nát vợt như "quân thù"Tay vợt Novak Djokovic tiếp tục có hành động mất bình tĩnh khi đập nát vợt trong trận đấu với Mats Moraing ở giải Belgrade Open.
00:08Novak Djokovic nổi điên, đập nát vợt như "quân thù"Tay vợt Novak Djokovic tiếp tục có hành động mất bình tĩnh khi đập nát vợt trong trận đấu với Mats Moraing ở vòng 1 giải Belgrade Open.
Novak Djokovic nói gì sau màn đập gãy vợt như "quân thù"?Djokovic đã chia sẻ sau trận thua trước Carreno Busta cũng như hành động nổi nóng đập gãy vợt của mình.
Đại biểu Quốc hội và tư thế "nhằm thẳng quân thù mà bắn"Đó là cách so sánh của ĐB Quốc hội Lê Văn Cuông khi ông trả lời phỏng vấn báo Infonet trong bài "Nếu thu mình trong vỏ lợi ích thì làm ĐBQH sao được!".
Những vũ khí thô sơ đánh thắng quân thù để có ngày Độc LậpBảo tàng lịch sử Quốc gia (Hà Nội) đang trưng bày khá nhiều vũ khí thô sơ mà bộ đội Việt Nam dùng để chiến đấu với kẻ thù những năm 1945. Chính những vũ khí thô sơ này lại góp phần làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, từ đó ra đời Chính phủ mới của nhân dân Việt Nam vào ngày 2/9/1945.
Những loại vũ khí tự chế lợi hại của Việt Nam khiến quân thù khiếp sợNhững chiếc chông nhọt hoắt ẩn mình dưới lòng đất hay những tổ ong tưởng chứng như vô hại lại là nỗi khiếp đảm của địch.
Al-Qaeda ở Iraq thề sẽ “làm quân thù run sợ”Trong một tuyên bố được tung lên mạng hôm chủ nhật vừa qua, nhóm khủng bố al-Qaeda ở Iraq đe doạ “sẽ mở những đợt tấn công quy mô, nhằm tước đi giấc ngủ bình yên của kẻ thù và làm kẻ thù phải run sợ”.
02:05Người lính 4 lần giấu giấy chứng thương để được tiếp tục chiến đấuBị thương đến 7 lần nhưng 4 lần, ông Đặng Sỹ Ngọc giấu giấy chứng thương để được sát cánh cùng đồng đội đánh đuổi quân thù.
Người lính 4 lần giấu giấy chứng thương để được tiếp tục chiến đấuBị thương đến 7 lần nhưng 4 lần, ông Đặng Sỹ Ngọc giấu giấy chứng thương để được sát cánh cùng đồng đội đánh đuổi quân thù.
Xác ướp hé lộ pharaoh Ai Cập bị xử tử ngay trên chiến trườngPharaoh Seqenenre Taa II được cho là đã thua trận trên chiến trường, bị một toán quân thù tấn công bằng dao găm, rìu và giáo từ nhiều phía.
Má Tám kể chuyện đêm khóc thương chồng con hy sinh, ngày đi chiến đấu“Chồng và con hy sinh ai mà không khóc, không buồn. Nhưng khóc cũng không làm cho người thân của mình sống lại được, còn quân thù thì vẫn còn đó. Chỉ có cách là phải đứng lên đánh đuổi chúng...”.