Nữ quân nhân Lào gây sốt với màn hát dân ca Việt Nam “Bèo dạt mây trôi”Giọng hát cao vút, luyến láy khiến nhiều khán giả tưởng là người Việt lại thuộc về một nữ quân nhân Lào. Đằng sau màn trình diễn gây chú ý của cô là hành trình học tập nỗ lực và tình yêu Việt Nam.
Món quà đặc biệt tặng đoàn quân nhân Lào tham gia A80Sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80, đoàn quân nhân nước bạn Lào di chuyển đến Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh để trở về nước. Họ mang theo món quà đặc biệt là những lá Quốc kỳ Việt Nam.
Đón đoàn quân nhân Lào sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành dịp 30/4Khi lực lượng Quân đội nhân dân Lào đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, đại diện lãnh đạo thành phố Huế và Sư đoàn 968, Quân khu 4, đã nồng nhiệt chào đón đoàn.
Hơn 100 quân nhân Lào đã có mặt tại Việt Nam để tham gia diễu binh dịp 2/9Sau quãng đường di chuyển khoảng 365km từ thủ đô Viêng Chăn, đoàn cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Lào đã có mặt tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Họ tiếp tục di chuyển từ Hà Tĩnh ra thủ đô Hà Nội.
Hôn mê sau cơn đau đầu, thầy giáo được đưa xuyên đêm từ Lào về Việt Nam6 tháng sau biến cố xuất huyết tiểu não, người đàn ông 40 tuổi đã trở lại bục giảng. Trước đó, anh từng được đưa vượt hơn 1.000km từ Lào về Việt Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Việt - Lào tăng cường hợp tác, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghịTăng cường đoàn kết, hợp tác, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, là định hướng quan trọng được đề cập trong cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Lào.
Giá trị của tổ chức lại bộ máy không chỉ giảm một cấp hành chínhTrong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội xác định đây không chỉ là việc giảm một cấp hành chính, mà là quá trình tổ chức lại bộ máy gắn với đổi mới phương thức quản trị.
Chuyên gia: "Cầu thủ đá World Cup không dễ bị chuột rút như tuyển Thái Lan"Sarayoot Chaikamdee chỉ trích đội tuyển Thái Lan sau trận thắng tuyển Lào, anh cho rằng không cầu thủ nào trên thế giới lại dễ bị chuột rút đến vậy.
Tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” nơi biên cươngNơi biên giới xa xôi, giữa mưa rừng, gió núi, những người lính quân hàm xanh thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn ngày ngày lặng thầm cống hiến tuổi thanh xuân để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.