12:10MV "Nếu như con"MV kể về một người mẹ luôn bên cạnh bảo vệ cho con từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành. Đến khi mẹ già yếu, bị bệnh và qua đời, người con thành đạt nhưng rất trống trải vì bên mình không còn mẹ nữa.
Nếu như được nói lời trăn trối...Chúng ta vẫn thường hỏi nhau "Nếu còn một ngày để sống...". Nhưng ít ai tự đặt cho mình tình huống, nếu như được nói lời trăn trối, mình sẽ nói điều gì?
Nếu như mình ly hôn…"Khi người đàn ông ấy xuất hiện, đưa cho em lọ dầu gió nhỏ xíu, bảo em xoa một chút cho đỡ đau đầu. Khi người đàn ông đó hỏi em có cần thuốc không? Hay em đã bị tụt huyết áp vì nhịn ăn sáng? Em nhận thấy sự ân cần quan tâm ở đó. Ước gì đó là sự quan tâm của anh, của chồng em chứ không phải của một người đồng nghiệp, một người đàn ông đã có vợ."...
Thăng hoa - Không khó, nếu như...Không ít cặp vợ chồng sống hạnh phúc trên 10 năm thừa nhận được hạnh phúc vì “chuyện ấy” hòa hợp, kẻ tung người hứng rất điêu luyện. Vậy nhưng...
Ajax “bơi trong tiền” nếu như lọt vào chung kết Champions LeagueTheo thống kê, Ajax có thể nhận được hơn 100 triệu euro nếu như vượt qua Tottenham để giành quyền lọt vào chung kết Champions League.
Nếu như còn 1 lần gặp lại …“Nếu như còn 1 lần gặp lại…tôi sẽ đứng bên em thật lâu để ôm cái khoảng thời gian ấy thật chặt. Nếu như còn 1 lần gặp lại… đó sẽ là lần cuối cùng tôi gặp lại em, vì tôi sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa.
“Em ơi, nếu như anh ngoại tình…”Cho con ngủ xong, vừa đặt lưng xuống giường bỗng giật mình vì câu hỏi của chồng: "Em ơi, giả sử anh ngoại tình thì em làm thế nào?", tôi chột dạ nhìn anh: "Sao tự nhiên lại hỏi thế?".
“Nhà là gì nếu như không có em?”"Chưa khi nào anh về nhà khi phố đã lên đèn mà nhà mình lại tắt đèn như mấy hôm nay. Cảm giác một chút buồn, một chút lạ lẫm, cô đơn tự nhiên xuất hiện không thể nào hiểu nổi. Anh nhớ cái dáng tất bật của em mỗi chiều..."
03:29Nguyễn Đức Phúc - Nếu Như Anh ĐếnĐức Phúc đăng quang quán quân Giọng hát Việt năm nay gây nhiều tranh cãi.
Nếu như được lựa chọn một lần nữaHôm qua tôi và chồng giận nhau, chỉ bởi vì anh đã quên đi một ngày kỷ niệm, thay vì về ăn cơm với vợ thì anh lại cùng bạn bè đi nhậu nhẹt tới tận khuya. Đã thế về nhà anh còn cáu nhặng xị lên. Anh say mà, anh muốn nói gì chẳng được.
Yoon Eun Hye - “nếu như chưa cưới”Là nhân viên trực tổng đài 32 tuổi, Mi Rae lúc nào cũng tự cổ vũ bản thân: “mình vẫn ổn” dẫu nhiều lúc phải khóc một mình vì bị khách hàng mắng chửi.