Nhà văn hóa 200 tỷ đồng hình "đĩa bay UFO" ở Ninh BìnhNhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình nhìn từ bên ngoài như hình chiếc đĩa bay UFO, bên trong thiết kế hiện đại pha lẫn nét truyền thống, sử dụng đa chức năng.
Hà Nội: Nữ sinh cấp 2 bị đánh hội đồng ở nhà văn hóa thônMột nữ sinh mặc đồng phục trường bị nhóm người đánh hội đồng ở nhà văn hóa thôn nhưng không có ai bảo vệ.
Cổng nhà văn hóa đổ đè bẹp cabin xe tải, 2 người thương vongXe tải đi từ trong sân nhà văn hóa thôn ra bên ngoài đường đã va vào phần trên của chiếc cổng. Cổng nhà văn hóa đổ sập, đè vào cabin có tài xế và phụ xe ngồi bên trong.
Hãi hùng Nhà văn hóa!Nhiều nơi vùng ven của Hà Nội, Nhà văn hóa vẫn chưa được quan tâm đúng mức, gây ra sự thiếu thiện cảm đối với một trung tâm văn hóa địa phương.
Nhà văn hóa "0 đồng" ở Pá Nậm Điện BiênKhông có chỗ sinh hoạt nên hiệu quả các hoạt động của bản chỉ đạt mức trung bình. Xuất phát từ thực trạng đó, bản Pá Nậm quyết tâm huy động nguồn lực để xây dựng nhà văn hóa.
Tan tành nhà văn hóa thônCơn bão số 9 năm 2009 đã đánh sập và làm hư hỏng nhiều nhà văn hóa, nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa để người dân sinh hoạt. Không có nhà văn hóa mỗi lần tổ chức họp thôn hay sinh hoạt người dân đều mượn trường của thôn để thay thế.
Sập nhà văn hóa, 9 người bị thương nặngSáng ngày 4/4, công trình xây dựng Nhà văn hóa thôn Hà Hương (Vĩnh Bảo - Hải Phòng) bất ngờ bị sập khiến nhiều công nhân bị thương nặng.
Hai bé trai đuối nước thương tâm trong ao nhà văn hóaTrong lúc chơi ở nhà văn hóa của khối Sỹ Tân (phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), 2 cháu nhỏ không may sảy chân xuống ao, đuối nước thương tâm.
Nhà văn hóa biến thành nơi bán hàng lừa dân?Mặc dù Sở Công Thương Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các xã, phường, thị trấn không cho phép tổ chức các buổi hội thảo, giới thiệu sản phẩm và bán hàng khuyến mại tại nhà văn hóa thôn, phố… nhưng bất chấp quy định trên, một số địa phương vẫn tạo điều kiện để các công ty mượn nhà văn hóa quảng cáo, bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Nhà văn hóa "dát vàng" để... trâu bò trú chânDù nhà văn hóa cũ vẫn sử dụng tốt nhưng UBND phường vẫn mạnh tay chi hơn 5 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà văn hóa mới. Đáng buồn thay, nhà văn hóa được dân ví von là “dát vàng” này lại là nơi nghỉ ngơi của... trâu bò.
Bộ xương người nằm dưới ao nhà văn hóa huyệnTrong lúc nạo vét ao của nhà văn hóa huyện, nhóm công nhân bất ngờ mò trúng bộ xương người, vẫn còn quần áo bên ngoài.
Phường văn hóa lại "nợ"... cái nhà văn hóaNhà văn hóa là tiêu chí hàng đầu để công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa. Tuy nhiên, một số phường ở TP Cần Thơ đã được công nhận văn hóa nhưng chưa có tiêu chí này. Chuyện nực cười là các phường được TP cho "mắc nợ"... cái nhà văn hóa.