Một ngôi nhà bình thường được bán với giá... hơn 10 nghìn tỉMột ngôi nhà tại 24 Middle Gap Road, khu The Peak, Hong Kong được rao bán với giá 446 triệu USD (tương đương 10,3 nghìn tỉ đồng). Lí do gì khiến cho một ngôi nhà tưởng chừng bình thường lại có giá đắt đỏ như vậy?
Khi những ngôi nhà bình thường bỗng hóa “tiên cảnh” nhờ cây xanhKhi kiến trúc và thiên nhiên được kết hợp ăn ý để tạo ra một bản giao hưởng hoàn hảo, thì vẻ đẹp đó chỉ có thể miêu tả bằng một từ: “tuyệt tác”.
Dành 10 năm để biến ngôi nhà bình thường của mình thành một cung điện màu hồng với giá cho thuê 70 triệu đồng mỗi đêmBiệt thự “Essex” được Amy Griffith dành 10 năm để sửa sang và thay đổi hoàn toàn trở thành một cung điện như trong cổ tích và cho thuê với giá 2400 bảng (70 triệu đồng) một đêm
Cảnh sống khó tin của gia đình 4 người trong ngôi nhà chỉ gần 8m2Ngày càng nhiều người Mỹ tìm đến lối sống nhỏ bé và di động trên những chiếc xe thay vì một ngôi nhà bình thường.
Nhà triển lãm tích hợp "gạch năng lượng mặt trời"Bên cạnh thiết kế độc đáo, những "viên gạch năng lượng mặt trời" gắn trên mái nhà khiến cho Endesa Pavilion vượt trên cả những tòa nhà bình thường khác.
Khách sạn 5 sao nhỏ nhất thế giớiCăn nhà bé nhỏ với diện tích chỉ 53m2, giống như một căn nhà bình thường, nhưng đó lại là khách sạn 5 sao nhỏ nhất thế giới, chỉ với 1 phòng ngủ dành cho các cặp đôi uyên ương.
Trạm biến áp 110kV thân thiện giữa lòng Thủ đôDù có thường xuyên qua lại trên phố Nguyễn Đình Chiểu, không phải ai cũng nhận ra có sự tồn tại của một trạm biến áp 110kV. Tọa lạc trong khuôn viên công viên Thống Nhất và ngay mặt đường, nhìn từ bên ngoài, trạm biến áp hoàn toàn thân thiện giống một ngôi nhà bình thường.
Trải nghiệm cuộc sống trên ngôi nhà “nổi” tuyệt đẹpCũng có thiết kế như bao ngôi nhà bình thường khác với phòng khách, phong ngủ, phòng tắm cùng các tiện nghi sống thiết yếu, tuy nhiên có một điểm khiến ngôi nhà này trở thành “độc nhất vô nhị” chính là thay vì nằm trên đất thì nó lại nổi… lềnh bềnh trên mặt nước.
Nghệ An Đón Tết với làng trẻ SOSVới mức kinh phí 1,4 triệu đồng từ nguồn ngân sách, các mẹ phải tính toán thật chi li để các con có một cái Tết tươm tất, đầy đủ hơn. Vì vậy, Tết ở làng trẻ SOS cũng đầm ấm không kém những ngôi nhà bình thường khác.
Vụ án kinh hoàng đêm cuối nămNgôi nhà cấp bốn bị cháy từ nửa đêm, nhưng đến 5 giờ sáng hôm sau mọi người mới biết. Trong đống tro tàn có một xác người bị cháy rất thảm thương. Đó không phải là vụ cháy nhà bình thường mà là một vụ án mạng.
Tòa lâu đài đẹp như mơ làm từ phế thảiCặp vợ chồng nghỉ hưu Alexey và Valentina Krivov ở ngoại ô Artyom, Nga đã mất 16 năm để biến một ngôi nhà bình thường của họ thành một tòa lâu đài như trong truyện cổ tích chỉ nhờ những phế liệu góp nhặt trên đường phố và từ một bãi rác địa phương.
Những kẻ trốn vợ đi chơiCách nhanh nhất để đàn đúm mà vợ không biết là đi trong giờ làm việc. 10h gọi nhau í ới, hẹn hò ở một điểm nào đó cách xa tối thiểu 30 cây số. Ăn bát cháo chạy ba quãng đồng còn là gần, các ông này có khi còn đi tới cả hơn trăm km. 5h - 5h30 vẫn cắp cặp về nhà bình thường. Vô tội!