Hà Tĩnh: Hơn 115 triệu đồng đến với người mẹ câm điếcSáng ngày 19/3, PV Dân trí cùng ông Trần Việt Hà, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã có mặt tại xóm Tân Phong, xã Thạch Bàn trao tổng số tiền 115.660.000 đồng của các nhà hảo tâm cho chị Nguyễn Thị Bình, 56 tuổi, nhân vật đáng thương trong bài viết “Người mẹ câm điếc thảm thiết cầu xin trời đừng cướp đi sự sống của con trai”.
Mã số 3981: Nữ sinh nghèo đáng thương và sự hồi sinh khó tin của người mẹ câm, điếcTừ khi sinh ra Dần không biết bố mình là ai, vì lúc đó mẹ bị thần kinh lại vừa câm, vừa điếc, nhưng khi em lớn lên thì người mẹ đã hồi sinh đến khó tin, mẹ không còn bỏ nhà đi lang thang nữa...
Mã số 3219: Nghẹn lòng cậu bé lớp 3 chăm mẹ câm điếc, bệnh tật trong căn nhà nátCậu bé Đảm vốn chẳng có bố, em được sinh ra bởi người mẹ câm điếc, lại suốt ngày yếu đau với cái hạch to đùng nhưng lại không được đến viện. Ngày ngày một mình em lại tha thẩn đi chăm vườn rau để cây nào lớn thì nhổ đi bán lấy tiền đong gạo ăn hàng ngày.
Mã số 5451: Con trai 3 tuổi câm, điếc sắp hết "thời gian vàng", mẹ nghèo bất lựcCon bị câm, điếc bẩm sinh nhưng vì số tiền phẫu thuật quá lớn trong khi điều kiện gia đình khó khăn khiến vợ chồng chị Thủy rơi vào tình cảnh bất lực.
Mã số 5434: Cảnh cơ cực của 3 đứa trẻ không bố, mẹ câm điếc"Mẹ bị câm điếc nên cháu đành phải nghỉ học. Cháu sẽ cố gắng đi làm thuê, kiếm tiền chăm sóc mẹ, để 2 em của cháu được đến trường, không phải chịu thiệt thòi thêm nữa", Khánh tâm sự.
Mã số 5361: Bố câm điếc gặp nạn lúc làm thuê, 2 con thơ khóc nức nở trong căn nhà ráchĐi làm thuê, người đàn ông câm điếc bị cây ngã đè dẫn đến gãy xương cổ. Trong khi đó, anh lại là trụ cột gia đình vì vợ ốm yếu, 2 con đang tuổi ăn học.
Bạn đọc Dân trí ủng hộ người bố câm điếc bị tai nạn hơn 322 triệu đồngBạn đọc Dân trí đã cùng chung tay giúp đỡ hoàn cảnh của anh Nguyễn Như Hải ở Hà Tĩnh số tiền hơn 322 triệu đồng.
Bi kịch với gia đình bé gái bị bắt cóc cả khi kẻ phạm tội lãnh án tử hìnhCô bé Yang Niuhua bị bán cho một người đàn ông câm điếc. Trong những năm tháng sống nơi đất khách quê người, cô bé vẫn mơ thấy tiếng mẹ gọi. Những giấc mơ giúp cô ghi nhớ tên thật của mình.
Biến phế liệu thành xe tí hon, chàng trai thu nửa triệu đồng mỗi chiếcCác chất liệu đơn giản được Lê Tấn Phát tận dụng và chế tác thành những chiếc mô tô với kích thước siêu nhỏ nhưng giống hệt bản gốc.
Hơn 100 người tìm kiếm phụ nữ bị lạc giữa rừng suốt nhiều ngàyNgười phụ nữ có tiền sử bị câm điếc, đi tìm kiếm thảo dược và sau đó bị lạc nhiều ngày trong rừng sâu. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 người tổ chức đi tìm kiếm.
Cụ bà câm điếc cầm 10.000 đồng vào ăn bún và hành động bất ngờ của chủ quánNhìn thấy cụ bà câm điếc tay cầm cọc tiền lẻ khoảng 10.000 đồng và ra ký hiệu muốn ăn bún, chủ quán đã có hành động khiến cụ bà xúc động, gật đầu lia lịa.