NSND Vũ Thị Kim Dung -"giọng ngâm thơ vàng" - qua đờiNghệ sĩ ngâm thơ tài hoa Vũ Thị Kim Dung đã qua đời tại Praha, Cộng hòa Séc, sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Bà hưởng thọ 80 tuổi.
Xúc động nghe học trò Lệ Quyên hát, Quang Lê trổ tài… ngâm thơThể hiện đầy xúc động ca khúc “Hàn MặcTử”, Mai Hường khiến HLV Quang Lê liên tưởng ngay đến bài thơ nổi tiếng của thi sĩ huyền thoại, “Đây thôn Vĩ Dạ”. Không kìm được lòng, nam ca sĩ trổ tài ngâm thơ ngay tại sân khấu.
08:39Nghệ sĩ Vũ Thị Kim Dung ngâm thơ bài ''Ta đi tới'' của Tố HữuGiọng thơ ấm áp, đầy cảm xúc của nghệ sĩ qua bài thơ ngâm "Ta đi tới" của nhà thơ Tố Hữu.
Hoa hậu Giáng My lại trổ tài ca hát, ngâm thơHoa hậu Đền Hùng đẹp kiêu sa và quyến rũ khi dự sự kiện tại Hà Nội tối 12/12 vừa qua.
Bà xã Tấn Minh khiến khán giả thích thú khi ngâm thơ ngọt ngàoTối qua (6/3), tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra đêm thơ nhạc “Còn điều chi em mải miết đi tìm” của nhà thơ Hồng Thanh Quang. NSƯT Thu Huyền - bà xã của nghệ sỹ Tấn Minh khiến khán giả đầy thích thú khi ngâm cùng lúc 3 bài thơ.
Thiếu nữ bị "ném đá" vì tung clip ngâm thơ tặng người yêu cũXinh đẹp và có giọng nói ngọt ngào, tuy nhiên clip bày tỏ tình cảm của cô gái lại bị dân mạng "ném đá tơi tả" vì cho rằng tất cả chỉ là giả tạo.
Xa rồi giọng ngâm "Thân thương như tiếng người hàng xóm"Kể từ năm 1960, giọng ngâm thơ của NSND Trần Thị Tuyết đã là niềm thương nỗi nhớ của biết bao thế hệ bạn nghe Đài.
Nữ Nghệ sĩ nhân dân và kỷ niệm 4 lần được gặp Bác HồTrong sự nghiệp ca hát của mình, Nghệ sĩ nhân dân Kim Liên vinh dự được gặp Bác Hồ 4 lần, được hát, được ngâm thơ cho Bác và được Bác tặng một chiếc thước kẻ gỗ do chính tay Người làm.
Thanh Lam và chuyện mượn áo dài của mẹ đi diễn khi mới 15 tuổi“Lần đầu tiên tôi mặc áo dài lên sân khấu là mượn áo dài của mẹ, trong một chương trình ngâm thơ của mẹ tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được ghi hình để phát trên truyền hình. Lúc đó tôi mới 15 tuổi”, Diva làng nhạc Việt chia sẻ.
Bi hài chuyện người trẻ háo danhHám danh, anh chàng phụ việc cơ khí in card visit khoe tài sáng tác thơ, ngâm thơ, viết truyện, đa thể loại, đa đề tài… phân phát khắp nơi. Mọi người cười cợt thì cậu vẫn hí hửng: “Mình chưa thành công đã làm nhiều người phải phát sốt”.
Nhà thơ cổ động của phườngÔng lúc nào cũng bận rộn, không tham gia công tác người cao tuổi thì lại tụ tập bạn bè ngâm thơ, làm thơ. 14 năm nay, sáng sáng người dân trong phường lại được thưởng thức những món ăn tinh thần do ông già gần 70 tuổi viết nên.