Khởi tố Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Thị GáiCơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Gái về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bắt tạm giam công chứng viên Hồ Văn NgọcCông chứng viên của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái (Bình Dương) bị bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
"Tối qua chúng tôi đi sơ tán, sáng nay về nhà cửa đã tan hoang""Hôm qua trời mưa to gió lớn, gia đình tôi chạy qua nhà hàng xóm tránh bão. Sáng nay về nhà cửa đã tan nát hết rồi", bà Nguyễn Thị Gái, phường Hương An, TP Huế, bật khóc kể.
Người phụ nữ bật khóc nhìn nhà cửa tan hoang sau bão Noru"Hôm qua, trời mưa to gió lớn, gia đình tôi chạy qua nhà hàng xóm tránh bão. Sáng nay về nhà cửa đã tan nát hết rồi", bà Nguyễn Thị Gái, phường Hương An, TP Huế, bật khóc kể.
“Nữ quái” giấu heroin trong... đế dépĐể qua mặt lực lượng chức năng, Nguyễn Thị Gái đã biến đế dép xốp của mình thành chỗ cất giấu ma túy lý tưởng. Sự ma mãnh của người đàn bà này không qua được mắt các chiến sĩ công an.
Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túyCông an tỉnh Bắc Giang vừa cho biết, ngày 6/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã tiến hành bắt quả tang đối với Nguyễn Thị Gái (SN 1963), trú tại thôn Chợ Đồn, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Bà đồng nát buôn bán 707 viên thuốc lắcTừng làm nghề buôn đồng nát sang Lào qua cửa khẩu Lao Bảo, Nguyễn Thị Gái quyết tâm chuyển sang nghề buôn bán thuốc lắc để làm giàu. Với giá gốc 20.000 đồng/viên, Gái mang về Hà Nội đổ buôn được 70.000 đồng/viên.
5 năm vượt sông bằng… săm ô tôBa chiếc săm ô tô kết lại làm “thuyền” - đó là phương tiện duy nhất mà bà Nguyễn Thị Gái (thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) dùng để đưa đón người, xe máy, hàng hóa… vượt sông Cu Đê suốt hơn 5 năm nay.
Tuyên tử hình "phù thủy" chuyên hạ độc người nghèoSáng 23/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Phạm Thị Trung (40 tuổi, ngụ Tây Ninh) mức án tử hình và Nguyễn Thị Gái (41 tuổi, ngụ Củ Chi, TP.HCM) tù chung thân về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.
Gia đình có 3 con gái sinh 3 cùng đỗ trường chuyên danh tiếng3 chị em sinh 3 là Lê Vũ Huyền Trang, Lê Vũ Phương Nhi và Lê Vũ Minh Thư vừa thi đỗ vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy khiến nhiều người khâm phục.
Bé gái bị bỏ rơi và tờ giấy "cam kết không ảnh hưởng gia đình nhận nuôi"Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được người dân tại tỉnh Quảng Trị phát hiện kèm tờ giấy được cho là của người mẹ để lại với nội dung nhờ nuôi dưỡng vì bản thân không đủ khả năng.