Quyên tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn dịp Tết Nguyên đánChương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trực tiếp cho người dân khó khăn, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.
Chàng trai nhặt ve chai tặng người khó khăn ở TPHCMThấy người khó khăn trong quá trình đạp xe tập thể dục, anh Đình Sơn (quận Gò Vấp, TPHCM) nghĩ đến việc kết hợp nhặt ve chai tặng lại cho người nghèo vào mỗi chiều 3,5,7 hằng tuần.
02:32Chàng trai nhặt ve chai tặng người khó khăn ở TPHCMThấy người khó khăn trong quá trình đạp xe tập thể dục, anh Đình Sơn (quận Gò Vấp, TPHCM) nghĩ đến việc kết hợp nhặt ve chai tặng lại cho người nghèo vào mỗi chiều 3,5,7 hằng tuần.
02:26"Mẹ bầu" Tây Đô nấu bữa sáng tặng người khó khănDù mang bầu nặng nhọc nhưng chị Lê Thị Ngọc Phước ở phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) luôn thức từ 4h sáng để nấu bữa sáng dinh dưỡng cho bệnh nhân chạy thận, người khó khăn.
Trao sổ BHXH, BHYT tặng người khó khănSáng 9/1, BHXH tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBMTTQ Việt Nam TP Tam Kỳ trao 35 sổ BHXH và 250 thẻ BHYT đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Tam Kỳ.
Nghệ sĩ Xuân Bắc livestream bếp ăn miễn phí cho người khó khănNSƯT Xuân Bắc, Á hậu Huyền My livestream vào tận bếp ăn của chương trình "Triệu bữa cơm" để phản ánh chất lượng bữa cơm miễn phí dành cho người khó khăn vì dịch bệnh Covid-19.
Hàng trăm lao động nhường tiền hỗ trợ cho người khó khăn hơn"Dù có nhiều khó khăn nhưng so với nhiều người, ngành nghề khác thì vẫn còn may mắn hơn nên tôi đã không nhận số tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Tôi muốn dành tiền cho người khó khăn hơn…".
Tấm áo, bữa cơm thơm thảo giúp người khó khăn ở Đà NẵngGần 4 tháng nay, đều đặn mỗi chiều thứ 7, trước nhà số 352 đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng đặt một chiếc bàn có sẵn quần áo cũ và hàng trăm suất ăn ấm nóng miễn phí giúp người khó khăn cần đến.
Chủ quán vượt nỗi sợ mở "bún treo", chạy xe tìm tặng người khó khănMỗi ngày, anh Hải Anh chạy xe máy khắp các tuyến phố nơi mình sinh sống, trao tặng "bún treo" tận tay người lao động, người bán hàng rong để "người nghèo no bụng, tiếp tục mưu sinh".
Bà lão 70 tuổi nấu 120 suất cơm mỗi ngày tặng người khó khănBà My đã 70 tuổi nhưng mỗi ngày vẫn thức dậy từ 3h sáng để nấu 120 suất cơm phát miễn phí cho người khó khăn. Cụ bảo: "Ai đã từng khổ cũng sẽ đồng cảm với cái khổ của người khác!".