Kiệu Tết chết trắng, nông dân khóc ròngHàng chục hecta hành, kiệu Tết nông dân Bình Định gieo trồng, chuẩn bị mùa Tết đang phát triển bỗng dưng chết rụi, sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật.
Nông sản đua nhau rớt giá, nông dân “khóc ròng”Mấy ngày qua, giá nông sản ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) liên tục rớt giá khiến nông dân “khóc ròng” vì thua lỗ. Trong đó, trái cây, khoai lang, tôm thẻ chân trắng rớt giá thê thảm nhất do vào mùa thu hoạch rộ, thị trường tiêu thụ khó khăn.
Hơn 4.000 cây đào phai “chết như ngả rạ”, nông dân khóc ròngTừ giữa tháng 10 đến nay, hơn 4.000 gốc đào phai của nông dân xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) thay nhau vàng lá, héo rũ rồi… chết khô. Số đào này dự kiến cho thu hoạch Tết năm nay bỗng “chết dần chết mòn” khiến nông dân khóc ròng.
Nông dân "khóc ròng" vì trồng giống bắp “không hạt”Sau hơn 3 tháng mòn mỏi chờ đợi vườn bắp lai 989, thì nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Đắk Hà (tỉnh Kon Tum) “nuốt đắng” khi đến kỳ thu hoạch mà giống bắp này cho bắp rất to nhưng lại không có hạt hoặc hạt rất ít.
Nông dân khóc ngất khi 1.600 trái sầu riêng bị phá hoại trong đêmMột nông dân tại Đắk Lắk trong lúc đi rẫy đã được người thân thông báo về việc hàng chục cây sầu riêng tại vườn bị kẻ xấu phá hoại, sầu riêng non bị cắt rồi bỏ đầy ở gốc cây.
Nông dân “khóc đứng khóc ngồi” vì bò sữaNhững năm trở lại đây, ở Lâm Đồng, sự phát triển ồ ạt, thiếu tính định hướng của nghề chăn nuôi bò sữa đã khiến người chăn nuôi đang phải lãnh hậu quả nặng nề.
Nông dân “khóc” vì hoa “cười” trước TếtThời điểm này, hầu hết các cây hoa trong vườn hoa tết ở làng hoa Hồng Phú, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã xòe nở. Nhìn hoa khoe sắc mà bà con nông dân muốn rơi nước mắt.
Nông dân "khóc ròng" vì trái Dư… dư đầy vườnNhiều nông dân ở Hậu Giang đã tận dụng những khoảng đất trống ngoài vườn trồng trái Dư phục vụ cho thị trường trái cây chưng Tết. Nhưng người dân không chủ động được đầu ra nên hiện nay có hàng trăm ngàn trái Dư đã chín vàng mà vẫn chưa có thương lái thu mua.