Bánh tráng kẹp - món ăn vặt ngon nức tiếng của xứ Đà thànhChỉ với vài nguyên liệu dân dã và dễ tìm như bánh tráng, pate gan, trứng cút... lại có thể biến hóa thành "món ăn chơi" ngon nức tiếng của xứ Đà thành và làm xiêu lòng biết bao thực khách gần xa.
Những món ăn vặt ở xứ sở của những điệu nhảy Samba cuồng nhiệtĐến Brazil, ngoài được thưởng thức những điệu nhảy Samba cuồng nhiệt, bạn đừng quên tận hưởng những món ăn vặt ngon tuyệt cú mèo.
Sài Gòn cuối tuần: Khám phá những món ăn vặt ở Sài ThànhKhông chỉ là trung tâm cả nước với sự phát triển mạnh nhất, hiện đại nhất, Sài Gòn còn rất nổi tiếng với những món ăn vặt ngon nhất và... rẻ nhất. Tuần này, Dân Trí sẽ chia sẻ một vài món ăn vặt rất thú vị của Sài Gòn.
Làm lạc rang bơ giòn tan nhâm nhi cực ngon trong vòng "1 nốt nhạc"Lạc rang không chỉ là món ăn vặt ngon, bổ dưỡng mà còn là món "chống cháy" hiệu quả mỗi khi bí, hoặc cần thêm cho mâm cơm đầy đặn mà bạn không thể ra ngoài mua nguyên liệu. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm món lạc rang bơ giòn tan trong vòng "1 nốt nhạc".
Cụ bà Hà Nội "thử thách" ăn pizza, uống trà sữa: Bất ngờ cả triệu người xemSau 15 ngày thử thách, cụ Chắt đã thử nhiều món ăn lạ miệng của giới trẻ như: pizza, trà sữa, lạp xưởng nướng đá… thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Món ăn tuổi thơ xuất hiện trên vỉa hè Hàn Quốc, cô gái Việt ngỡ ở quê nhàTình cờ nhìn thấy máy làm bỏng gạo bên vỉa hè ở Hàn Quốc, chị Thảo Anh đã quay video và đăng tải lên mạng khiến nhiều người thích thú.
Món "tóc rối" nướng muối ớt trở thành đồ ăn vặt mới nổi ở Trung QuốcMón ăn vặt mới nổi được bày bán trên đường phố ở Thành Đô (Trung Quốc) nhận được nhiều sự chú ý vì giống như một cục tóc rối màu đen.
Phượng "Singapore": Cô gái Việt gây sốt khi mỗi bữa nấu gần 30 món ănNgười phụ nữ Việt xa xứ với biệt danh Phượng "Singapore" đã khiến cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ về những video nấu ăn giản dị, chân chất của chị.
Cầm 200.000 đồng đi khắp Hà Nội, khách Hàn Quốc ăn no nê cả ngàyVới 200.000 đồng trong tay, anh Park Woo Sung có buổi food tour (khám phá ẩm thực) quanh Hà Nội một ngày. Trong đó, nhiều quán ăn nơi vị khách dừng chân có tuổi đời hàng chục năm.
Dịch vụ viết tên người yêu cũ lên bánh rồi ném cho sói ăn vào dịp ValentineTrong ngày Valentine, một trung tâm bảo tồn động vật hoang dã ở Mỹ cung cấp dịch vụ "trả thù" người yêu cũ với giá 5 USD (khoảng 127.000 đồng).
Hà Nội: Quán bánh đúc khiến khách Tây quay lại ăn nhiều lần không chánNằm khuất trong một con ngõ nhỏ trên phố Lê Ngọc Hân, quán bánh đúc bà Nội lúc nào cũng tấp nập khách ra vào.
Hòn đảo kỳ lạ ở Nhật Bản: "Chống chỉ định" với người sợ... hành tâyĐảo Awaji ở Nhật Bản là điểm du lịch thu hút sự chú ý đặc biệt bởi một bảo tàng dành riêng cho... hành tây.