“Con muốn được đi học”Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tới thăm gia đình em Phạm Dự - học sinh lớp 3 trường tiểu học Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ngôi nhà nhỏ chỉ có ông bà. Hỏi ba mẹ đâu, Dự cúi đầu không đáp.
Bé Mai Châu Anh muốn được đi họcHơn 10 ngày sau khi được phẫu thuật tim bẩm sinh, bé Mai Châu Anh - nhân vật trong bài viết “Đi tìm sự sống cho bé Châu Anh” - đã khỏe khắn, tỉnh táo, nước da đã hồng hào. Nhưng do dị ứng với chỉ khâu nên bé còn phải tiếp tục điều trị.
“Con muốn được đi học như các bạn...”Trong bài văn của mình, em Nguyễn Hữu Hà, học sinh lớp 6/5 trường Phạm Phú Thứ xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng có viết: “Bây giờ ước mơ lớn nhất của con là được đi học như các bạn... chứ không ở nhà, buồn lắm!”.
02:35Mã số 5593: Bé gái 10 tuổi vùng cao bật khóc: "Xin giữ đôi chân cho con!""Xin giữ đôi chân cho con! Con muốn được đi học tiếp...", lời cầu khẩn nhói lòng của bé gái 10 tuổi người dân tộc Hà Nhì mắc phải căn bệnh ung thư xương, khiến cả phòng bệnh nặng trĩu nỗi xót xa.
Mã số 5593: Bé gái 10 tuổi vùng cao bật khóc: "Xin giữ đôi chân cho con!""Xin giữ đôi chân cho con! Con muốn được đi học tiếp", lời cầu khẩn nhói lòng của bé gái 10 tuổi người dân tộc Hà Nhì mắc phải căn bệnh ung thư xương, khiến cả phòng bệnh lặng đi trong nỗi xót xa.
Cô gái dân tộc Thái cảm giác "chết đi từng ngày" nếu không được học"Không được tiếp cận với giáo dục giống như việc thấy bản thân mình đang chết đi từng ngày vậy", cô nữ sinh dân tộc Thái Cà Thị Cúc miêu tả về mong muốn được đi học.
U30 đã có... cháu ngoạiHờ Y Xùa tâm sự: “Em cũng muốn đi học để biết con chữ nhưng không ai giữ con cho cả. Bây giờ đã làm bà ngoại rồi mà em vẫn chưa biết đến con chữ như thế nào, nghe người ta nói cũng không hiểu, nếu có lớp dạy xóa mù chữ em cũng muốn được đi học”.
Vì sao nên chọn du học Malaysia?Mình mong muốn được đi học ở một đất nước có vị trí địa lí gần Việt Nam cùng mức chi phí hợp lí với tài chính của gia đình. Qua tìm hiểu, mình thấy Malaysia là đất nước hội tụ được những điều kiện mình mong muốn.
NSƯT Quách Thu Phương: Mười năm chưa yêu ai, một mình ở căn hộ 131m2“10 năm nay tôi chưa hẹn hò ai. Trải qua những đổ vỡ, tôi nhận thấy điều mình cần nhất là sự thấu hiểu, bao dung hơn là đặt ra tiêu chuẩn về bạn trai...", nữ nghệ sĩ tâm sự.
Trót "thân mật" với bạn thân của vợ, tôi hoảng sợ khi cô ấy cho xem một thứSau khi qua cơn mộng mị, chúng tôi tỉnh lại, ái ngại nhìn nhau. Tôi xin lỗi cô ấy, cô ấy xin lỗi tôi. Một cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng hai đứa.
Trường Fulbright: Khi tuyển sinh vượt ngoài điểm sốVới Trường Đại học Fulbright Việt Nam, không phải học sinh nào cũng tỏa sáng theo cùng một cách. Có bạn nổi bật trong các kỳ thi, có bạn lại thể hiện khả năng qua những dự án cá nhân, hay những hoài bão phụng sự cộng đồng và xã hội.
Hoàng Quyên ưa dịch chuyển, tuổi 34 nhìn mọi thứ bao dung hơnỞ tuổi ngoài 30, Hoàng Quyên thấy mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Cô thường sáng tác lúc buồn và sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu...